E có thai đc 23w rồi các chị a. Từ ngày có e bé đến h chồng e liên tục đi ngủ với gái,đi ăn nhậu,bida,đánh bài có khi đến hơn 2h sáng mới về.hôm nào về sớm là 12h đêm. E khuyên chồng ko đc,còn bị chửi và nói những lời xúc phạm ghê gớm.
Tụi e yêu nhau 5 năm mới cưới chứ ko fai là ko qua tìm hiểu. nhưng cưới về mọi thứ hoàn toàn trái ngược như e biết. e sống cùng mẹ chồng nhưng cũng mệt mỏi và ức chế lắm.Bây h chồng e đi từ sáng,sau khi 2 vợ chồng ăn sáng xong là ảnh bắt đầu đi chơi,cfe, bida,nhậu rồi sau đó e gọi thì ko nghe máy nên chả biết là đi đâu.nếu có nghe thì anh chửi tục và nói nặng lời lắm.
E buồn,héo hắt và nhìn ko cÒn tí sức sống nào,mặc dù trc khi cưới e rất xinh và đc nhiều ng dòm ngó. Đúng là ko nghe lời cha mẹ,dòng họ e ko ai muốn e lấy ảnh hết,vì gđ ảnh có ông nội 2 đời vợ,ba ảnh cũng theo gái rồi li dị.bản thân a thì ăn chơi,nợ nần.
E thề với các chị từ khi e có bầu,e chưa đc 1 lời hỏi thăm an ủi động viên nào từ chồng và gđ chồng. Chỉ có những đêm ôm gối,đập đầu vào tường khóc muốn chết ngất đi.e tự tử mấy lần rồi nhưng mà ko chết.Bây h con lớn dần trong bụng.thấy nó đạp mới an ủi đc phần nào và biết quý mạng sống của mình hơn.E đau khổ và cô đơn lắm, e còn yêu chồng vô cùng,nhưng sống trong ghẻ lạnh thế này e đang dần đánh mất con người thật của mình.e ko còn là chính e xinh đẹp giỏi giang và hoạt bát như xưa nữa.
Đã bao lần nằm khóc lúc đêm khuya e muốn buông tay,nhưng thương con lắm,no sinh ra mà ko có cha thì tội nghiệp. Mà chồng e cũng chả bao h hỏi thăm con thế nào?e khoe con đạp cũng dửng dưng thôi.là sao hả các chị.
Cưới về 1thang' là a ấy ngày nào cũng đi đánh bida rồi ko về ăn cơm và bắt đầu đi chơi nhiều. 4thang sau e có e bé cũng là lúc 1đưa con gái gọi điện đến bảo là có thai với a ấy.kể từ ngày đó,đêm nào e cũng khóc,ăn ko ngon,ngủ ko yên,nằm mơ cũng thấy chồng phản bội và ghẻ lạnh.
10h đêm bạn gọi đi chơi a ấy cũng ráng đi,e đau bụng hay mệt gọi thì a ấy còn chửi e thậm tệ.
A ấy là ng đàn ông đầu tiên của e đấy nhé, ko phải là do e đã thất thân với ai mà a ấy thay đổi đâu.
Bây h e fai làm sao đây các chị? Giúp e với e bế tắc lắm.muốn bỏ đi thật xa,tự sinh va nuôi con.Mỗi lần e khóc,con e nó đạp thương lắm. Sống như vậy tội con lắm,bảo e ko buồn thì làm sao mà ko buồn.e muốn chết luôn nhưng vì con nên cố gắng.
Các chị ơi,e đang viết những dõng chữ này khi nc mắt lại đang chảy,chồng thì vẫn đi chơi chưa về. E cơ cực lắm.
E sai rồi đg rộng ko đi,ngõ hẹp chui vào để bây h 1minh khóc than,biết phải trách ai bây h?
Đi siêu âm 1 mình,đi khám thai 1 mình nhìn chồng ng ta đưa vợ đi,e ngồi cầm cái phiếu chờ mà khóc như mưa vậy đó.
Có thèm ăn gì bảo chồng mua thì chồng họa hiếm mới mua cho,còn bảo tự đi ăn đi.e mà ở nhà ko có xe là nằm nhịn đói luôn. Ảnh đi nhậu hơn 12h mới về,say mèm rồi.e ko biết phấn đấu vì cái j nữa,lúc nào cũng yêu chồng,sống vì chồng mà a ấy ko hiểu.
E chả cần giàu sang hay địa vị,e chỉ cần 1 cuộc sống thật bình thường,nghèo cũng đc miền vợ chỗng yêu thương nhau.khó quá các chị oi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình rất ít khi comment bài viết, nhưng đọc bài của bạn mình cũng muốn nói vài điều
chuyện của bạn rất giống gia đình mình, đó...
Em cũng sống cái kiểu lụy tình lâu rồi em biết, có đôi khi...
Chồng bạn...
Hạnh hạ đứa nhỏ trong...
Bạn có tin chắc là mình nắm được bản chất của anh ta không ? ý mình là...