Bác sĩ siêu âm thấy thai nhi, có dấu sinh luôn mà mẹ vẫn không tin mình có thai, chuyện thật như đùa.

Đọc chuyện lạ thế giới, em thấy có mấy vụ mang bầu không hay, tới chừng thấy đau bụng đi khám là đẻ luôn. Lúc đầu nhiều người cũng bảo chắc bịa, mang bầu tận 9 tháng mà không hay. Nhưng có thật các mẹ ơi, vì một lý do cơ địa đặc thù nào đó mà chính bản thân người đó không hay biết mình mang thai.

Mới đây, một người mẹ ở Quảng Tây đã sinh con mà không hay biết mình có thai. Tới lúc lên bàn sinh vẫn cứ cố cãi bác sĩ là mình tăng cân thôi, không có thai, không sinh đẻ gì đâu.

Nói ra hơi tế nhị, theo thông tin em xem trên trang DDN thì một số phụ nữ có vấn đề về cân nặng, kinh nguyệt không đều đôi khi không phát hiện ra mình có thai. Nhưng đó là những tháng đầu thôi, chứ tới tận lúc sinh con mới biết mình có thai thì khó tin thật.

Khó tin thì nó vẫn xảy ra, chị Giao (tên nhân vật đã thay đổi), 28 tuổi, sống ở Quảng Tây, Trung Quốc không hay biết mình có thai. Cho đến khi lên bàn sinh, con chuẩn bị chào đời vẫn khăng khăng cãi bác sĩ. Nhiều người mắng chị này làm mẹ mà vô trách nhiệm, mang thai bao lâu mà vẫn không biết, hoang mang quá.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: DDN

Chị Giao lấy chồng được 6 năm vẫn không có con, đi khám thì bác sĩ bảo cơ địa cô khó thụ thai, phải tiến hành điều trị từ từ. Thời gian qua khá dài mà vẫn vô ích, chị quyết định bỏ mặc, không cố gắng nữa. Nhưng từ cuối hè năm trước, chị tự nhiên thấy mình có vẻ ngày càng béo lên.

Chị nghĩ có thể do mình ăn nhiều, ít vận động, thêm vào đó kinh nguyệt vốn không đều, đi khám cũng không có hiệu quả. Cộng với việc bác sĩ bảo khó có con, cho nên chị nhất quyết nghĩ mình tăng cân thôi, không có thai gì đâu. Cho tới lúc chị đột nhiên đau bụng quặn thắt, không chịu được nữa nên gọi cấp cứu.

Đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm thấy thai nhi, thậm chí có dấu hiệu sắp sinh. Tình huống cấp bách, bác sĩ nhanh chóng báo cho khoa sản chuẩn bị đỡ đẻ. Tới lúc này, chị Giao vẫn nằng nặc không tin mình có thai. Lúc ở trong thang máy để lên phòng sinh, chị vẫn không ngừng hỏi “Bác sĩ, bác sĩ có chắc tôi mang thai không?".

Bác sĩ cũng không hiểu nổi, làm sao trên đời lại có một người mẹ mang thai lâu như vậy vẫn không biết, là quá bất cẩn hay bị dốt. Người chị đi cùng cũng hoảng theo, bảo là không kịp chuẩn bị gì, mới gọi về cho gia đình, cả nhà cũng đang rối tung lên vì tin “giật gân” này.

Cuối cùng cũng may, em bé chào đời bình an, hạnh phúc đến quá bất ngờ vào lúc chị đã định buông xuôi. Thôi thì mừng cho chị, chính bản thân chị Giao lên bàn sinh vẫn không tin được mình có thai thì người ngoài làm sao không nghi ngờ.

Một người mang thai đến tận 9 tháng mà không hay biết, cái này thuộc về sao Hỏa rồi. Nhưng vì từ đầu bác sĩ báo chị khó có con, nên dù có triệu chứng, chắc chị cũng bỏ qua. Vì có lẽ, chị sợ hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng như 6 năm mòn mỏi mong con trước đó.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: DDN

Nhưng đây là chuyện hy hữu, thực tế, các mẹ dính bầu một phát là có triệu chứng lạ liền.

1. Trễ ngày, thân nhiệt tăng cao

Khi thành công tạo em bé, thân nhiệt của mẹ sẽ tăng lên do ảnh hưởng nội tiết tố. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thân nhiệt sẽ được duy trì trong khoảng 36,9 - 37,2 độ C, tình trạng này kéo dài khoảng 3 tháng thì hạ xuống. Dấu hiệu đi kèm rõ nhất là trễ ngày, cái này thì chị nào cũng biết.

2. Căng ngực và đau lưng

Những triệu chứng lạ ở ngực và lưng cũng là dấu hiệu mẹ đã mang thai. Như sưng tấy ngực, quầng ti thâm đen kèm theo dịch tiết như sữa, đi kèm cảm giác đau lưng.

3. Sắc tố da

Da khi mang thai sẽ nhạy cảm hơn, dễ bị kích ứng, nổi mụn, hình thành các vết sẫm màu do sắc tố. Lúc này cần chú ý đến việc chống nắng.

4. Ngủ nhiều, khẩu vị thay đổi

Nếu đã có đủ các dấu hiệu trên, đi kèm việc ngủ nhiều, khẩu vị khác với bình thường thì tỷ lệ rất cao các mẹ đã có thai.

Việc biết mình có thai sớm sẽ giúp các mẹ chủ động theo dõi sức khỏe và sự phát triển của thai nhi, đảm bảo một thai kỳ an toàn. Đừng như người mẹ ở trên, đến lúc sinh mới biết mình có thai thì đã bỏ lỡ quá trình nuôi dưỡng thai nhi mất rồi.

Thông tin tham khảo DDN