Mọi người ơi, giúp mình với. Vụ này đang đau đầu quá !


Cụ thể là bà xã mình mới có bầu được 4-5 tuần . Nghén quá . Ăn cái gì nôn cái đó. Cứ vào mâm là trước tiên bụm miệng chạy ra ngoài 1 lúc...rồi mới vào. Ăn xong, hôm nào mà không cho ra là một thành công cực lớn. Chứ ko thì 1 lúc lại cho ra.


Ăn vặt cũng khá nhiều. Mình luộc trứng gà ta, để sẵn sữa tươi (loại có đường và không chất bảo quản), pha Protein (loại của Amway) cho uống nhưng cũng có hôm cho ra sạch. Những thứ vợ thích ăn , muốn ăn đều đáp ứng đủ trong bữa sáng và bữa tối nhưng cũng nhiều hôm là cho ra. (Bữa trưa cô ý ăn ở VP và cũng nói là có hôm cho ra sạch).


Mẹ đẻ mình thì học cái bài "thuốc" dân gian là gạo rang-đun nước và cho thêm tý gừng cho con dâu uống, nhưng cũng vẫn có hôm cho ra.


Mình lo quá . Chẳng biết ăn uống ntn cho cô ý cả. Tgian đầu này mà ăn uống thế thì làm sao mà đủ sức khỏe và chất dinh dưỡng cho cả mẹ và con được.


Tgian đầu này, thực hiện tất cả những cái kiêng của các cụ đưa ra với cuộc sống vợ chồng. Vợ mình nhạy cảm nên tgian này về nhà là hoàn toàn mình không có mùi bia rượu (trước đây thi thoảng có uống), thuốc lá thì hoàn toàn không .


Có bà mẹ nào mang thai bị nghén không ? Có "bài" nào trị không ? Giúp mình với.


Như các cụ nói : đôi ba tháng đầu thôi. Có người lại nói : có bà bị cả 9 tháng, đến lúc đẻ xong mới hết.


Ôiiiiiiii.