Lúc ấy em còn đang băn khoăn nhiều lắm, nhưng các mẹ đã động viên và em đang cố gắng để vượt qua được những khó khăn của một Single mom.
Hôm nay em đi SA để nghe tim thai con mốc 7w.
Kết quả SA làm em lo quá ạ.
Tuổi thai dự đoán là 6w4d. Đã có tim thai:114l/p (em nghe BS nói là hơi chậm)
Kích thước túi ối (GS) là 21mm.
Chiều dài phôi (CRL) là 4,8mm
Dưới màng đệm có lớp dịch KT: 16*3mm.
hẹn 1 tuần nữa khám lại.
Kết quả là thai dọa sảy.
các bác sĩ có kê đơn thuốc và em cũng đã mua rồi. Nhưng yêu cầu em phải nằm yên trên giường, hạn chế đi lại.
Mà tình trạng của em như em đã trình bày trong topic trên là: thất nghiệp, công việc của em ko đủ ổn định để có thể xin nghỉ. và nếu em dừng làm thì ko biết cuộc sống của cả 2 mẹ con sẽ trôi về đâu nữa.
Em cũng bị nghén rất nặng, thậm chí ngửi mùi nước gừng cũng không nổi huống chi là uống nước gừng để đỡ buồn nôn. Em biết trên đây có rất nhiều các mẹ có lời khuyên về việc đỡ nghén, nhưng em ko có thời gian nhiều ngồi bên máy tính, nếu mẹ nào ghé qua mà có kinh nghiệm xin cũng chỉ cho em luôn với ạ. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Có mẹ nào có kinh nghiệm về việc này không và cho em được 1 lời khuyên hợp tình hợp lý nhất trong lúc này không ạ :(
Vì thật sự bây giờ em đang rất lo lắng và hoang mang.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1