"Mẹ, bố, con đi đây."

Cảnh khó chịu nhất trong Tết nguyên đán đã xuất hiện.

Vô tình, “sự cân bằng” trong kỳ nghỉ Tết không đủ, lại đến lúc các thành viên trong gia đình lại phải xa nhau.

Những ngày đoàn tụ quá đẹp, nó luôn ngắn ngủi đến nỗi khi nhắc đến sự chia ly lại khiến người ta vô cùng tiếc nuối khi phải ra đi.

Khi năm mới lại đến, những đứa trẻ lại bắt đầu một cuộc hành trình dài, cha mẹ lại phải quay về những ngày tháng cô đơn thường ngày.

Tuy nhiên, cha mẹ dù không thể cùng con đi xa nhưng vẫn có thể để “tình yêu” của mình luôn ở bên con.

Người về quê ăn Tết khi trở lại luôn có đầy ắp tình thương của cha mẹ trong những hành lý căng đầy, những cốp xe tưởng chừng như không thể nhét gì thêm nữa. Dù không thể nhồi được nữa nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết nhồi nhét nhiều nhất có thể.

"Không sao đâu, nhét thêm bịch tỏi nữa nè."

Một số cư dân mạng cho biết: "Trong hành lý của tôi, thống nhất tên là nỗi nhớ."

Ai cũng đồng cảm sâu sắc.

Hành trang trên hành trình trở về đầy ắp những món ăn ngon, đó là tình thương của cha mẹ gửi gắm đến con.

Có một người phụ nữ chia sẻ, sau Tết, cô lái xe từ quê hương trở về cùng chồng và các con.

Khi họ chia tay, cô nói với mẹ cô đừng quá tằn tiện, hãy mua bất cứ thứ gì bà muốn, bố thèm gì cứ mua cho bố, nếu hết tiền cứ nói với con.

Mẹ cô chợt nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt nói: “Con đừng lo lắng, đi đường an toàn và nhớ báo cho mẹ biết khi đến nơi nhé”.

Người cha không giỏi ăn nói, chỉ quay lưng lại và lén lau nước mắt.

Khi cô bước lên xe, cô đã rất sốc!

hình ảnh

Ảnh 163

Cốp xe đã được bố mẹ chất đầy đủ các loại đồ ăn rồi: Có bánh bao do mẹ làm, hải sản do bố phơi khô và các loại đặc sản địa phương... Cái cốp to như vậy nhưng thật nhỏ bé trước tình thương của cha mẹ.

Khi người phụ nữ lái xe rời đi, qua gương chiếu hậu, cô thấy bố mẹ vẫn đứng đó lưu luyến. Cô không thể chịu đựng được nữa và nước mắt cô trào ra.

Lần này chúng ta tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau. Gió trên đường về luôn ngọt ngào, nước mắt trên đường về luôn mặn.

Một người đàn ông khác thì cảm thán: Nếu năm nào tôi cũng về, mẹ tôi chắc chắn sẽ phá sản.

Hành trang của anh khi về nhà chỉ có giỏ quà Tết, nhưng khi quay trở lại thành phố, anh mang về hai hũ rượu lúa nấu tại nhà, lạp xưởng do mẹ làm, hoành thánh, bánh bao, gạo nếp củ sen, kẹo mè, hơn 10 kg hạt dưa mẹ tự tay rang, các loại trái cây mới hái và củ cải, hành ngò v.v. Không chỉ cốp xe chật kín mà tất cả các ghế trống trên xe đều được lấp đầy.

hình ảnh

Ảnh 163

Trong số này, lớn nhất phải kể đến hai hũ rượu lúa miến rang địa phương nặng 15kg. Anh cho biết, hai ché rượu này là do mẹ anh chuẩn bị sẵn cho bố vợ. “Mẹ tôi không thể giúp vợ chồng tôi chăm sóc các con vì lý do thể chất. Bố vợ thường xuyên phụ giúp chăm sóc hai đứa con. Mẹ luôn cảm thấy áy náy và mắc nợ với ông”

Ngoài ra, cái túi lớn chứa hơn 10 kg hạt dưa rang bằng tay có vẻ hơi “quái đản”. Anh cho biết: “Đêm giao thừa, chúng tôi cùng nhau xem TV và ăn hạt dưa. Tôi chỉ nói một câu, nói hạt dưa tự rang ngon hơn hạt tôi mua. Sau đó mẹ tôi đi chợ mua hơn 10 ký hạt dưa sống, rang chín rồi làm cho tôi mang về”

Nhiều hạt dưa như vậy, chắc cả tháng nhà anh mới ăn hết nhưng anh vẫn nhận hết vì không muốn phụ lòng tốt của mẹ.

“Gạo tôi mang về đủ dùng cả năm”

Một cư dân mạng khác khoe chiếc rương của mình chứa đầy nhiều bao gạo và bột mì. Mỗi lần đi Tết về, bố mẹ anh sẽ chất đầy vào rương những đặc sản địa phương, đất đen màu mỡ và lượng mưa dồi dào đã khiến lúa gạo vùng này nổi tiếng khắp cả nước. Chiếc rương chứa đầy thực phẩm được cha mẹ anh thu hoạch cẩn thận, đủ để nuôi sống gia đình ba người của anh trong một năm.

hình ảnh

Ảnh 163

Người khác thì đăng tải hình ảnh chiếc rương anh mang theo trong chuyến trở về. Bên trong chứa đầy các loại rau do bố mẹ anh trồng, tất cả đều là nhà trồng. Cư dân mạng cho rằng anh không thể ăn nhiều như vậy, nhưng bố mẹ anh cho biết những thứ này rất tươi, được trồng ở nhà, nên bảo quản và ăn từ từ, sẽ không bị hỏng.

Một cư dân mạng khoe cốp xe trong chuyến trở về. Sáng sớm chuẩn bị trở về thành phố, mẹ cô đã dậy đi làm đồng, bà cắt bắp cải tươi, xà lách, bắp cải, đào mấy củ cải, rễ củ cải... rồi nhét vào cốp xe. Thậm chí cả ghế hành khách trên xe cũng chật kín, nhưng bố mẹ vẫn tiếc nuối giá mà thêm được cái này cái kia.

Còn có cả người đem về tận hai con bò nặng 300kg, cùng nhiều đặc sản địa phương khác. Cư dân mạng rất bối rối và không biết làm thế nào để chia khi mang về.

hình ảnh

Ảnh 163

Một người khác mang về nhà 200 kg thực phẩm. Bố mẹ cô đã nhồi củ cải, bắp cải, hành lá trồng tại nhà, bột mì xay tại nhà và rất nhiều thịt đông lạnh, bánh bao. Cô cho biết cô rất cảm động và mong mỗi lần về nhà có thể thấy bố mẹ khỏe mạnh để cho họ chất đầy hành lý.

Từ bó hành cho tới quả trứng, mỗi một rương hành lý trở về nhà dù ít hay nhiều cũng nặng trĩu tình mẹ cha.

Một phụ nữ đã đăng tải một đoạn video cảm động. Vì họ sắp về sau Tết nên bố mẹ chồng đã bắt đầu chuẩn bị từ rạng sáng, không chỉ chất đầy cốp gà, vịt, cá, rau mà còn để trứng không bị va đập trên đường, mẹ chồng cẩn thận gói từng quả trứng vào khăn giấy.

hình ảnh

Ảnh 163

Cư dân mạng khác đăng tải đoạn video cho thấy cốp xe ô tô của anh khi về đến nhà đã bị nhét đầy tới tận miệng hai bao tải, ba hộp xốp, hai túi dệt, bắp cải và một quả bí ngô. Có vài chiếc túi dệt chất đống trên ghế sau của ô tô. Mẹ anh đã sớm chuẩn bị nhiều đặc sản địa phương của quê hương và rau tươi trồng tại nhà cho ông. “Hải sản, trứng, rau, khoai môn và gà nuôi tại nhà không thể nhét vừa vào xe nên cuối cùng một số đã được dỡ xuống”, anh cho biết. Ngoài ra còn có ba con gà sống. Hơn mười giờ sáng , gà trống thỉnh thoảng gáy, thật sảng khoái.

hình ảnh

Ảnh 163

Như người ta vẫn nói: “Chúng ta luôn dở việc nói lời chia tay”.

Nếu không có sự chia ly, con người không thể thực sự trân trọng khoảnh khắc gặp lại nhau; nếu không có sự chia ly thì trên thế giới sẽ không có niềm vui đoàn tụ. Sau chia ly mới hiểu được giá trị của đoàn tụ, chia ly mới thấy đoàn tụ có ý nghĩa. Khi ta đến với nhau thì đó chỉ là chuyện bình thường thôi, sau khi chia tay, những kỷ niệm sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cuộc đời là một hành trình vô định, dù bạn có bước đi hay không thì thời gian vẫn sẽ trôi qua từng ngày. Vì vậy, chỉ khi bạn học cách trân trọng hiện tại và những người trước mặt thì thời gian mới trở nên ý nghĩa.

Khi anh tôi xa nhà vào dịp Tết, mẹ tôi cũng bận rộn với anh, thậm chí còn xới cơm để anh tôi mang theo.

Tôi hài hước nói: “Mẹ ơi, bên đồ ăn đầy ra, anh muốn thì cứ ghé đại một chỗ là xong”.

Mẹ trả lời: “Cơm ở ngoài có giống cơm ở nhà không? Còn ram chiên này là do chính tay mẹ làm.”

Anh trai tôi không thuyết phục được mẹ tôi nên đồng ý mang bữa ăn theo cùng anh ấy trên đường. Sau này anh nói rằng may mắn là mẹ đã chuẩn bị đồ ăn, nếu không thì đã ch.ết đói rồi. Thì ra lúc đó anh trở về thành phố, đường tắc từ sáng đến tối, trên đường cũng không có đồ ăn, anh mở bao to mẹ đưa cho vẫn còn một ngụm cơm nóng.

Thời gian dành cho gia đình rất quý giá, hơi ấm từ gia đình luôn có thể sưởi ấm trái tim.

Dù là ai thì cảm giác nghi thức về giây phút chia tay đều đặc biệt quý giá. Đó có thể là một cái ôm ấm áp, một lời nói tôn trọng nghiêm túc hay một “cốp xe” đầy đủ. Bởi vì những nghi lễ tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa tình yêu thương sâu sắc của gia đình.