Vào ngày mùng một Tết Nguyên đán, một "bi kịch gia đình" đau lòng đã xảy ra ở Ân Thạch, Hồ Bắc, Trung Quốc.
Cậu con trai bị bố “tác động vật lý”, cả đầu toàn màu đỏ, phải nhập viện. Nguyên nhân vì cậu bé không muốn về nhà mẹ kế chúc Tết
Mẹ ruột của đứa trẻ phẫn nộ lên tiếng. Nhìn chiếc áo khoác trắng của con nhuốm đỏ má.u, người mẹ đau lòng thay cho con và nghiến răng với chồng cũ.
Cậu con trai bị tác động mạnh đến như vậy, có người cha nào tàn nhẫn đến thế?
Ngày 10 tháng 2, ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán.
Người phụ nữ đăng video đầu con trai đầy màu đỏ lên mạng và viết một câu khiến dân tình rùng mình.
“Bố ruột đ.ánh con như thế này vào ngày đầu năm mới chỉ vì con trai không muốn về nhà vợ hiện tại để chúc Tết”.
Ảnh OTS
Tết Nguyên Đán vốn là khoảng thời gian vui vẻ và được mong chờ nhất của trẻ em, có quần áo mới để mặc và tiền lì. Tuy nhiên, đối với Xiao Qu (bút danh), một cậu bé đến từ Hồ Bắc, Tết Nguyên Đán 2024 lại là một cơn ác mộng.
Ngày đầu năm mới, đoạn clip do mẹ ruột của cậu bé đăng tải thực sự khiến mọi người không chịu nổi. Chiếc áo khoác bông của nó có màu đen trắng, còn một nửa phần trắng đã bị nhuộm màu đỏ.
Hóa ra cha mẹ ruột đã ly hôn, người cha đã cưới vợ thứ hai, cậu con trai ở với bố, và đã xảy ra sự việc đáng buồn này.
Sau khi câu chuyện lan rộng, bất ngờ mọi thứ lại kết thúc nhanh chóng. Dù cảm thấy có lỗi với đứa trẻ nhưng mẹ ruột vẫn lựa chọn tha thứ, và hòa giải. Cư dân mạng suy đoán rằng tất cả vì tương lai của cậu bé. Nếu cha cậu bé có án tích, sau này rất khó được tuyển dụng hoặc thi vào những trường chuyên biệt. Nếu cả cha lẫn mẹ đều có lý lịch không tốt thì nạn nhân lớn nhất chính là con cái.
Ngoài ra, mẹ ruột cậu bé còn tiết lộ thêm thông tin, người cha không ngờ tới này hóa ra lại là giáo viên tiểu học, nguyên nhân khiến cả hai ly hôn là do chồng lừa dối vợ.
Sự việc này thực sự khiến tất cả mọi người không thể tin được, ngay cả con ruột của mình cũng khắc nghiệt như vậy, không có chút tình cảm nào, làm sao có thể nhẫn nại với con của người khác?
Cư dân mạng bàng hoàng bình luận dưới hình ảnh bóng lưng cậu bé:
“Thằng bé quá đáng thương, không có tình cha, không có tình mẹ, lại bị cha ruột tác động như vậy ngay ngày đầu năm mới.”
"Đứa trẻ này chắc chắn nó không hề chống trả. Nó dường như không tỏ ra đau đớn chút nào.”
Quả nhiên, lưng của đứa trẻ giống như có một cảm giác khó tả, dường như không cảm thấy đau chút nào, cảm giác ớn lạnh có lẽ còn lớn hơn cơn đau của vết thương.
Ảnh OTS
Cậu bé đã vào cấp 3, đương nhiên phải biết những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Nó biết mình không thể chống lại cha mình, con cái phải hiếu thảo, nhưng nó cũng không muốn làm trái ý mình, nên chỉ có thể chịu đựng. Mẹ kế cũng nhất định đối xử không tốt, nếu không cậu bé nhất định thà bị đ.ánh còn hơn nói chúc Tết với cô ấy
Kỳ thực, nói trắng ra, vấn đề này vẫn là vấn đề giữa cha mẹ. Nam nữ chưa trưởng thành làm cha mẹ quá sớm, thậm chí không thể giải quyết vấn đề tình cảm của bản thân, huống gì là giáo dục con cái.
Cơ quan địa phương trả lời, hai bên đã giải quyết ổn thỏa. Họ cũng đã giáo dục người cha.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đó là việc chồng cũ đá.nh con trai mình, hay là mâu thuẫn giữa hai bên do xích mích nhỏ?Khi dư luận ngày càng gay gắt, cậu bé cuối cùng cũng đứng ra lên tiếng: Tuy nhiên, phản ứng của cậu bé khiến cư dân mạng bàng hoàng, cho rằng rất kỳ lạ.
Cậu bé lên tiếng và kể lại chuyện gì đã xảy ra.
Ảnh OTS
Tối 11/2, cậu bé đăng video khẳng định mình là cậu bé bị bố đán.h ở Hồ Bắc, liên quan đến sự việc được đăng lên mạng thì diễn biến có phần gay gắt
“Tôi xin nói rõ cho mọi người biết, những gì mẹ tôi nói không hoàn toàn đúng”
Cậu bé nói rằng trước đó, bố đã bàn với ông bà nội buổi sáng là sáng sẽ đi chúc Tết, chiều ra vườn. Ông bà nhất quyết muốn đi ra vườn, nhưng bố nói không được đi.
“Bố mất bình tĩnh với bà trên xe, tôi nói bố làm như vậy là sai, bố hỏi bố đã làm gì sai.”
Cậu bé cũng có thái độ không tốt, dùng những từ ngữ không phù hợp để nói chuyện bố mình, cuối cùng hai cha con xảy ra cãi vã. Khi xuống xe, cậu bé ra tay trước và đẩy bố về phía nhà. Người cha cũng chống trả, hai người bắt đầu cãi vã, đây là mâu thuẫn giữa hai cha con.
Sau đó cả nhà lên xe đi tiếp, cậu bé không lên xe. Dù bố năn nỉ nhưng con trai vẫn từ chối, cuối cùng là nặng lời với nhau. Người cha không thể chịu nổi, nên anh ta nhặt một viên gạch lên…
Trong video làm rõ, cậu bé cho biết sự việc không như trên mạng đưa tin. Ngày hôm đó đã giải quyết ổn thỏa, gia đình hòa thuận, không có chuyện buộc cậu phải đi chúc Tết mẹ kế. Bố và mẹ kế trong những năm qua đối với cậu rất tốt.
Những lời giải thích mà cậu bé đáp lại tóm tắt trong một câu: “Bố đán.h tôi là chuyện bình thường, còn chuyện bình thường hay không thì chỉ có cậu bé, bố và ông bà nội mới hiểu được chân tướng sự việc.”
Ảnh OTS
Xét theo thái độ của mẹ đứa trẻ và lời giải thích của chính đứa trẻ, mọi chuyện đang diễn ra theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Một là việc người cha bắt con trai mình đến nhà mẹ kế để chúc Tết, hai là sự mâu thuẫn, tranh chấp giữa hai cha con do việc chúc Tết.
Đối với cậu bé, việc bị đán.h là chuyện bình thường, nhưng với các bậc cha mẹ, nó là một điều hết sức bất bình thường. Chẳng có người cha nào lại cầm 1 viên gạch hướng về phía con mình như vậy.
Lời nói của mẹ có thể không hoàn toàn sai nhưng phản ứng của cậu bé khiến mọi người nghi ngờ. Đứa trẻ đang được bố nuôi dưỡng và sẽ còn phụ thuộc gia đình bên nội trong tương lai. Vì mẹ đã không ở bên cạnh những năm này nên sự giúp đỡ về mặt tài chính là điều hiển nhiên. Chỉ có người cha mới có thể cho nó thỏa thuận tốt nhất. Đây là điều mà bất kỳ người có lý trí nào cũng sẽ làm. Mẹ chỉ là thỉnh thoảng giúp đỡ, không thể thay đổi quá nhiều vấn đề.
Nếu những gì cậu bé nói là đúng thì cậu bé còn có nhiều vấn đề hơn trước mắt. Hy vọng đứa trẻ có thể rút kinh nghiệm và xem xét các vấn đề từ góc nhìn của cha mình.
Đương nhiên câu chuyện cũng chia rẽ 2 hướng khác nhau. Một bên cho rằng bố quá nóng tính, một bên lại nói con cái ngày nay rất bướng bỉnh khó dạy. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, khi thân phận “thầy giáo nhân dân” của người cha bị bại lộ, nhiều người đã bày tỏ sự bất an.
Anh ta là một giáo viên, lẽ ra phải là người có đạo lý nhất, làm sao có thể giải quyết vấn đề bằng viên gạch và nắm đấm? Điều gì sẽ xảy ra nếu điều này xảy ra trong lớp học và một học sinh không vâng lời? Thật đáng sợ khi nghĩ về nó...
Cuối cùng, mẹ ruột cậu bé cũng đã lên tiếng, cô không còn cách nào khác là phải hòa giải vì sợ chồng cũ sẽ có vết nhơ nếu trình báo cơ quan chức năn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến con trai cô sau này.
Sau trận chiến này, liệu hai cha con có thể trở lại trạng thái “cha hiền, con hiếu thảo”? Tôi sợ là khó...
Tất nhiên, chúng ta không biết “nguyên nhân và hậu quả” thực sự của sự việc này, tại sao đứa trẻ lại không chịu về nhà mẹ kế để chúc Tết? Đứa trẻ đã có thể tự phân định đúng sai, hiểu được quy luật của thế giới và hiểu được sự ấm áp trong mối quan hệ giữa con người với nhau.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ tan vỡ sẽ để lại những vết sẹo vĩnh viễn cho con cái, nhưng một số gia đình ly hôn lại có thể giải quyết tốt những vấn đề này, trong khi một số gia đình lại khiến vết thương của con cái trở nên “nặng nề hơn”…
Phân tích cuối cùng, cha mẹ vẫn chưa thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

