Xuất viện về nhà sau sinh con, chị dâu em đã chết ngay trong tuần đầu tiên ở cữ!
Chuyện đau lòng này đã xảy ra với chị dâu em cách đây 3 năm trước, lúc chị vừa sinh cháu xong về nhà được 1 tuần thì ra đi. Hiện em vừa sinh con đầu lòng, cũng đang ở cữ sực nhớ tới chuyện của chị nên chia sẻ để các mẹ sau sinh biết cách ăn uống tránh rước họa vào thân, tội con.
Chị dâu là bạn học đại học của em. Chị bình thường đã nghiện ăn sò ốc rồi, nên khi mang thai càng nghiện hơn. Chị nghén tất cả các thức ăn khác, hay cái là ốc lại không nghén. Có hôm chị chẳng ăn được gì ngoài ốc.
Lúc đầu mẹ em can không cho ăn vì sợ mai mốt cháu nội chảy dãi, nhưng chị đi khám bác sĩ bảo ăn ốc nhiều canxi rất tốt cho thai nhi nên không kiêng cữ gì cả, có điều nên nấu chín kỹ trước khi ăn để phòng ngừa giun sán, các ký sinh trùng có trong đó thôi.
9 tháng thai kỳ bình yên trôi qua và chị đã sinh cho nhà em đứa cháu gái bụ bẫm, đáng yêu và trộm vía rất sạch sẽ, chăng thấy nhớt hay nhiều dãi gì cả. Phải nói nhà em vui lắm.
Chị sinh con xong về nhà mẹ đẻ ở cữ, cũng gần nhà em nên ngày ngày mẹ em hay sang nhà chị phụ bà sui chăm cháu, nuôi dâu đẻ. Xui sao cái ngày định mệnh đó, buổi chiều cả hai bà mẹ đều có việc phải đi ra ngoài nên giao chị lại cho con bé em đang học lớp 12 trông chừng vài tiếng.
Cả 2 bà mẹ khó tính đều không có nhà, chị như chim được sổ lồng nhào ra tắm rửa, gội đầu thỏa thích sau đó bảo con bé em đi mua ốc, sò, hột vịt lộn… về ăn cho đã thèm. Con bé nghe lời chị nên đạp xe xuống chợ mua về cho chị ăn, xong sau đó lên phòng học bài chuẩn bị thi.
Sau 2 tiếng mẹ chị đi về, thấy con bé khóc oe oe trong phòng lật đật chạy vào thì thấy chị nằm trên sàn không còn thở nữa, máu chảy ướt nhòe vùng kín (giờ mỗi khi nghe mẹ chị kể lại cảnh tượng đó mới kinh hoàng làm sao và em vẫn còn bị ám ảnh), xung quanh là sò, ốc, hột vịt lộn. Mẹ chị lật đật gọi xe cấp cứu đến bệnh viện nhưng bác sĩ lắc đầu.
Sau vụ đó con bé bị mẹ mắng cho một trận, báo hại em đang thi lớp 12 suy sụp tinh thần rớt tốt nghiệp luôn :( thiệt tội nghiệp con bé, và nó cứ bị ám ảnh là nó đã gây ra cái chết cho chị nó nên gần như bị trầm cảm, không nói không cười với ai hết.
Về chuyện của chị dâu, vừa rồi sắp sinh, đi khám bác sĩ xong kể về trường hợp của chị rồi hỏi nguyên nhân vì sao ăn ốc có thể khiến sản phụ chết nhanh như vậy thì bác bảo rằng việc ăn ốc trong khi ở cữ của chị chỉ là trùng hợp thôi chứ không phải là nguyên nhân gây ra cái chết bất thường. Và bác đưa ra rất nhiều nguyên nhân gây tử vong sau sinh như:
- Băng huyết sau sinh
- Sót nhau
- Tử cung không phục hồi được gây băng huyết
- Rối loạn đông máu…
Tuy vậy với trường hợp ăn uống, đặc biệt ăn ốc sau sinh bác sĩ cũng dặn dò:
- Ăn ốc: Thực chất ốc chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên những bà mẹ mới sinh con không nên ăn vì:
+ Mẹ ăn ốc có thể khiến trẻ dễ bị lạnh bụng, hay đi ngoài. Nếu thật sự muốn ăn trong thời gian cho con bú, khi ăn và khi cho bé bú mẹ nên theo dõi kỹ xem bé có vấn đề gì không nhé và nhớ ăn ít thôi. Khi ăn phải nấu thật chín, thật kỹ!
+ Dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Sau sinh, cơ thể mẹ còn yếu, bộ máy tiêu hóa hoạt động cũng kèm hơn do đó nên tránh ăn ốc, đặc biệt nên tránh ăn lúc xế chiều và tối.
+ Hơn nữa có nhiều bé rất nhậy mùi, mẹ ăn ốc có thể khiến sữa bị tanh, bé không chịu bú nữa.
- Ăn uống nói chung
+ Sau sinh, mẹ đang cho con bú cần tránh ăn thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, ăn thức ăn nhiều gia vị như tỏi, ớt khiến sữa có mùi trẻ không bú. Về thức uống hạn chế uống trà xanh, cà phê, rượu bia…
+ Nên ăn thực phẩm giàu đạm, chất xơ như thịt heo, trứng, rau xanh như rau lang, rau ngót và các loại trái cây giàu vitamin…