Em sinh con 3 tháng rồi nhưng đây là lần đầu mẹ chồng vào thăm cháu. Bà vào cách đây 5 hôm rồi và cũng ngần ấy thời gian khiến em sống trong sợ hãi :(


Thằng con em trộm vía rất thích bú sữa. Mỗi lần bú xong em rút ti ra nhìn miệng con vẫn còn nhóp nhép tội nghiệp lắm nên em cũng ham cho con bú miết. Nhưng mỗi khi ti xong chừng 5 – 10 phút sau là thể nào cũng ọc ra phân nửa. Ngày ít thì 1 lần, nhiều thì 3 lần. Em tìm hiểu nên em cũng biết hiện tượng nôn trớ này ở trẻ sơ sinh là bình thường, lớn lên tự hết.


Nhưng hôm qua lúc em đang cho con bú và con ọc sữa trước mặt mẹ chồng thì bà buột miệng: “Cái thằng này sao bú sữa mà cứ ói miết vậy, bây đưa đi khám chưa, coi não có vấn đề gì không?”. Em mới bảo sao ói lại liên quan đến não, phải tiêu hóa chứ ạ rồi bà kể chuyện ngoài quê có một trường hợp cũng như vậy mang con đi khám thì… xong tự dưng bà chẳng nói nữa và bỏ vào phòng mất tiêu.


Nghe bà nói vậy em thấy lo quá. Em gọi điện cho chồng đang đi công tác thì chồng bảo bình tĩnh cứ theo dõi con xem có ăn – chơi – ngủ bình thường không có gì đợi chồng về cùng mang con đi bác sĩ xem sao. Qua nay theo dõi trộm vía em thấy co bình thường chỉ có điều hay ói thôi. Dù vậy em cũng lo nên tranh thủ con ngủ mò lên đây hỏi các mẹ xem mẹ chồng em nói có đúng không? Với lại con bị ọc sữa kéo dài có thực sự nguy hiểm không các mẹ ơi?