Sắp đến ngày sinh mà dịch âm đạo ra rất nhiều thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi hông ạ?
Chắc sẽ có nhiều chị giống em, sẽ cũng cảm thấy nhiều áp lực và mệt mỏi trong giai đoạn bầu bí chứ?
Khi mang thai em mới biết những thứ em chuẩn bị trước đây để đón thiên thần của mình đều vô nghĩa. Hầu như nó chả giúp ích được điều gì hết, mà mỗi ngày em phải rước thêm nỗi lo.
Từ lúc cấn bầu đến thời điểm hiện tại đã 37 tuần, mỗi ngày em phải vật lộn với đủ thứ chuyện từ thai kỳ. Thiệt sự là quá mệt mỏi, có nhiều khi em muốn buông xuôi, cứ mặc kệ đến đâu hay đến đó vì quá mỏi mệt. Ấy vậy mà buông không đặng.
Em vốn nhỏ con và ốm yếu, nên bắt đầu những ngày thai nghén hành hạ em như kẻ nửa sống nửa chết, mệt mỏi kinh khủng luôn. May mắn là có mẹ chồng nên em cũng được bồi bổ và nhận được sự an ủi chăm sóc của bà.
Không biết vì lý do gì mà những ngày gần đây, dịch âm đạo của em ra nhiều lắm, nhiều hơn cả những ngày chuẩn bị hành kinh nữa. Nhiều khi còn gây cho em cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu, khi tìm trên mạng thì em thấy mình giống như bị viêm âm đạo hay là nấm men gì đó.
''Không biết thì hỏi'' tuy là phụ nữ hiện đại nhưng em được mẹ chồng chỉ dạy nhiều thứ khi thai nghén. Em cũng không ngần ngại kể chuyện này cho mẹ nghe. Bà bảo chẳng có gì đáng lo cả, vì đây chỉ là huyết trắng thông thường khi thai sắp chuyển dạ sắp “vỡ chum” thôi.
Mẹ chồng em cho là lúc này tử cung bắt đầu bong ra và thoát dần ra bên ngoài, nên khiến cho nhiều dịch hơn tiết ra ở đường âm đạo. Ai có dấu hiệu này thì chuẩn bị tinh thần sắp sinh tới nơi rồi.
Nhưng khổ một nỗi dịch nhầy càng nhiều hơn, em sợ quần lót lúc nào cũng bị ẩm như thế này không sớm thì muộn cũng mang bệnh. Quan trọng hơn là dịch âm đạo xuất hiện quá sớm có khiến cho em sinh non hay không? Con em có được an toàn đến đúng ngày tháng để khai hoa nở nhụy hay không? Em lo sợ quá các chị ơi!!
Vậy điều này có cần phải đến bác sĩ kiểm tra hông há các chị, nếu có ai đã từng như vậy thì giúp em giải đáp thắc mắc với nhen!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1