Em cũng như nhiều mẹ khác, rất e dè chuyện cho chồng vào phòng sinh cùng, vì sợ đủ chuyện. Nhưng sợ nhất là phòng the sau sinh sẽ nguội lạnh do chồng “ớn ăn” khi thấy mình bét be sau cuộc sinh thường. Do vậy, lúc em nhập viện, khi làm thủ tục cho em nhập viện chồng hỏi:
- Có dịch vụ cho chồng vào phòng sinh cùng, anh vào với em nhé!
- Thôi đi anh, chỗ đàn bà con gái anh vào làm gì. Anh ở ngoài đợi “kết quả” dùm em là được!
Chồng gật đầu liền, em hơi thấy thất vọng 1 tí dù đã chuẩn bị tinh thần như thế. Giá mà chồng bảo, để anh vào cùng em sau đó em liên tục từ chối và anh ấy bảo: “Được rồi!” thì cũng an ủi phần nào cho em, phụ nữ nào chả màu mè vậy.
Nhưng, ông chồng nhà em lại khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi em mở 7 phân, được vào phòng sinh thì chồng cũng tò tò theo sau, em bảo:
- “Anh ra đi, theo em làm gì?”
Ông chồng cười cười bảo:
- “Theo coi em đẻ!” và tỉnh queo đi theo vào phòng sinh cùng em. Lúc đó chồng mới thú nhận là đã đóng tiền rồi, muốn vào bên cạnh em, cùng em vượt cạn và cùng em chào đón con trong giây phút đầu con chào đời.
Lúc được đẩy vào phòng sinh trắng toát, vừa đau vừa lạnh tê người, phải nói quyết định không cho chồng vào cùng của em thật ngốc nghếch và quyết định của anh thật sáng suốt. Có chồng bên cạnh em thấy cơn đau của mình giảm xuống rất nhiều khi anh liên tục nắm tay em, lau mồ hôi cho em, ôm em vỗ về, động viên em đủ kiểu, thậm chí còn kể chuyện chọc em cười nữa. Nhưng điều em sắp kể dưới đây mới cho thấy lợi ích thật sự của việc cho chồng vào phòng sinh cùng.
Em mở được 8 phân, cơn rặn đẻ càng lúc càng dồn dập lúc này bác sĩ đỡ đẻ mới vào. Sau khi chỉ em cách thở và rặn đẻ, bác sĩ yêu cầu em làm theo. Nhưng do em ngốc quá hay sao đó, lấy hơi và rặn đẻ không đúng cách, đầu con cứ trồi ra trụt xuống liên tục, khiến bác sĩ quát (chắc có lẽ bác đỡ đẻ nhiều nên mệt, lúc đó là 2 giờ sáng mà):
- Sao em chậm hiểu quá vậy, tôi đã nói em hít thở và rặn đường này em lại làm nẻo khác! Em cứ như thế này biết bao giờ mới đẻ được con ra???
Lúc này, chồng em mới đứng bên cạnh động viên em:
- Cố lên em, nghe lời bác sĩ cố gắng tập trung, hít thở. Ráng lên đi em, mai mốt về nhà anh bù cho, anh làm hết mọi việc cho em.
Rồi quay sang bác sĩ anh xuống giọng năn nỉ:
- Dạ bác sĩ ơi đừng la vợ em tội nghiệp, trước giờ vợ em chưa từng chịu đau đớn thế này, lại sinh con lần đầu nên không có kinh nghiệm, nên em xin bác sĩ chỉ dạy thêm ạ!
Em đang đau đẻ muốn chết mà nghe chồng dẻo miệng của em xuống nước xin bác sĩ thấy thương. Và có lẽ vì vậy mà bác sĩ “hạ nhiệt” với em hẳn luôn. Bác hướng dẫn tận tình em cách rặn đẻ với giọng dễ nghe hơn, rồi còn động viên em nữa. Đúng 15 phút sau con gái em cất tiếng oe oe chào đời.
Sau chuyện này em đã thay đổi cách nghĩ của mình, rằng chửa đẻ là chuyện của đàn bà đàn ông không nên tham gia vào. Giờ em lại nghĩ khác, các mẹ nên cho chồng vào phòng sinh cùng, có như thế chồng mới biết thương yêu mình hơn. Dưới đây là những lợi ích em đúc kết lại được khi cho chồng vào phòng sinh:
Không cảm thấy bơ vơ và cô đơn: Có chồng bên cạnh khi đau quá các mẹ có thể nắm chặt tay chồng, nhờ chồng mát xa, xoa bóp cho nên cũng đỡ hơn rất nhiều.
Tâm lý thoải mái hơn: Có chồng bên cạnh tự nhiên tâm lý các mẹ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, các mẹ sẽ bớt sợ, bớt thấy cô đơn không có cảm giác “đi biển một mình.
Cùng chứng kiến giây phút con chào đời: Cảm giác này hạnh phúc lắm các mẹ ạ, có gì vui hơn khi cả hai cùng lúc nhìn con, nghe con oe oe và cả vợ chồng con cái cùng nhau chụp bức ảnh đầu tiên.
Chồng biết thương yêu vợ hơn: Chồng em sau chuyến đó về anh càng quan tâm, chia sẻ và chăm sóc em nhiều hơn. Anh giành hết phần chăm con để em có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe đó, vì anh hiểu rằng người phụ nữ đau đớn, mất mát nhiều như thế nào khi sinh con.
Khơi dậy trách nhiệm làm cha: Chỉ trong tích tắc, người đàn ông đã trở thành người cha thực thụ. Việc chứng kiến con chào đời, cắt rốn cho con, nghe con khóc sẽ làm các bố cảm thấy gắn bó và có trách nhiệm với sinh linh bé bỏng của mình hơn đấy!
Tuy vậy em cũng xin có đôi lời nhắn nhủ với các ông chồng là, khi vào phòng sinh cùng với vợ, chồng hãy nên nhớ là sự có mặt của mình chủ yếu là để động viên tinh thần vợ, vì vậy hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bằng những yêu thương, cử chỉ quan tâm chăm sóc để vợ quên đi cơn đau. Ngoài ra, khi bác sĩ yêu cầu hộ trợ ekip giúp vợ rặn đẻ hoặc làm việc gì đó thì phải tuyệt đối thực hiện đúng theo hướng dẫn nhe, chứ đừng như nhiều ông khác thấy vợ đẻ sợ quá lăn đùng ra xỉu ạ, hoặc có người lại có cảm giác sợ gần gũi vợ vì bị ám ánh.
Bằng một cách nào đó, các bố hãy biến sự có mặt của mình trong phòng sinh thành sự trải nghiệm tuyệt vời, có một không hai này nhé!
http://www.webtretho.com/forum/f3199/sau-sinh-vung-kin-bi-nhiem-nam-vet-thuong-mung-mu-do-xong-ho-sai-cach-2222283/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sinh ở TD mà sinh dịch vụ là cho ck vào từ...