6h sáng bật dậy, mẹ chui ngay vào nhà vệ sinh lấy que ra thử. Ơn trời sau hơn 10 lần 1v thì hnay chưa đầy 5s đã thấy em 2v hiện lên rồi. Và việc đầu tiên sau khi biết 2v là nôn, nôn và nôn. Huhu. Chẳng nhẽ ốm nghén lại đến bất thình lình như thế ? Đấy linh tính của mẹ nhiều lúc cũng đúng phết nhỉ? Mẹ thấp thỏm bao ngày rồi...
10/10/17. Sạch kinh, mẹ tính ngay ngày rụng trứng.
16,17/10/17. Mẹ xxx 2 hôm liền cho chắc.
19/10/17. Mẹ đoán hnay rụng trứng vì đột nhiên mẹ nhói ở bụng dưới.
23/10/17. Bố con rủ hợp tác sản xuất, mẹ dễ dãi quá cũng ừ luôn.
Kể từ đó, mẹ cho bố ra rìa vì linh tính của mẹ là đã có con ^^
Bắt đầu từ hôm đó mẹ thèm ăn kinh khủng, nghĩ đến món gì là phải ăn ngay món đó. Hệ quả là trong 1 tuần mẹ tăng mất hơn 1kg. Kế đó là cảm giác bắt đầu nhói ở lưng, ở bụng. Không phải liên tục nhưng thỉnh thoảng lại nhói rất đau. 7 ngày sau RT, mẹ thử que 1v nét căng. Đều đặn ngày nào ngủ dậy việc đầu tiên của mẹ là tìm que thử. 10 ngày sau RT vẫn k thấy tín hiệu gì. Cơ thể mẹ chỉ khó chịu, hay cáu gắt, mệt mỏi và đau ngực. Nó cứ âm ỉ đến nỗi ai sờ vào người mẹ mẹ cũng muốn hất ra. Kể cả anh trai con. Hoocmon lắm lúc thật đáng ghét !!!!
Trước ngày CKK 2 ngày, 1 ngày, mẹ thử que vẫn 1v. Bụng nhâm nhẩm đau y như sắp đến kì hàng tháng. Thế mà mẹ cứ mong nó đừng đến, mỗi sáng dậy mẹ lại thở phào k thấy nó đâu, để mẹ có thêm cơ hội gặp con. Cảm ơn trời đất là con đã đến !!!! Mẹ rất háo hức đến ngày được thấy con. 3 tuần nữa mẹ sẽ đến gặp bác sĩ để xem con đã về tổ an toàn chưa...