Phụ nữ lấy chồng được chồng cưng chiều thì thật là sung sướng phải không các mẹ. Đặc biệt là sau khi sinh con, được chồng quan tâm, chăm sóc, đỡ đần việc nhà, phụ giúp nuôi dạy con thì còn gì bằng các mẹ nhỉ :)



Em cũng là phụ nữ nên rất hiểu nỗi khổ, sự vất vả của phụ nữ sau sinh, mẹ nào lấy được chồng giàu, được chồng cưng thì em mừng cho mẹ ấy. Phước của người nào thì người đó hưởng vậy. Nhưng em biết là nhiều mẹ đôi khi không tin là có những ông chồng chiều chuộng vợ bằng những việc vô cùng nhỏ nhặt như cắt móng tay, quét kem đánh răng vào bàn chải cho vợ,... Có thật nha các mẹ, hôm qua em được một người bạn cho xem đoạn status của một bà mẹ trẻ tên là Đặng Phương Chi, ai cũng bảo bà mẹ này số hưởng bởi vì cô rất xinh đẹp. Không những được chồng cưng chiều, mà theo những gì bà mẹ trẻ chia sẻ thì cô được cả nhà chồng cưng chiều, từ ba mẹ chồng cho đến cô em chồng. Em chưa thấy mẹ nào mà thân thiết với "Giặc Ngô" như mẹ Chi á :)



Đoạn status gây "sóng gió" của mẹ Chi kèm theo bức ảnh được chồng quẹt cho kem đánh răng sẵn:




Mẹ Chi được chồng quan tâm, chăm sóc từ những việc nhỏ nhặt như thế này



"Có chồng mẹ nào lấy cả kem đánh răng cho vợ thế này không ạ? :)))



Tuổi 93 là tuổi số hưởng hay sao í các me ạ! 23 năm ở với ba mẹ thì ba mẹ chiều, sướng như tiên. Lấy chồng thì chồng chiều, ba mẹ chồng chiều, được cô em chồng hơn em 1 tuổi, 2 đứa cũng siêu hợp nên sung sướng dã man các mẹ ạ! Vợ chồng em ở với ba mẹ chồng, mọi chi tiêu trong nhà ông bà chi hết, ông bà không lấy 1 xu của vợ chồng em, nhất định không lấy. Em về làm dâu mà cơm không phải nấu, bát không phải rửa, nhà không phải dọn, quần áo thì máy giặt :)). Em chồng em nó làm hết, em làm là nó đuổi cút, nó bảo em động vào cái gì là hỏng cái đấy, công nhận em cũng vụng thật í nên chỉ đóng vai nhặt rau thôi. Cô em chồng ngoan hiền dã man, 92 mà chưa yêu bao giờ chứ :))))



Đi đâu mua đồ thấy đẹp là gửi ảnh xem em có thích không để nó mua cho. Được mẹ chồng cũng chiều chứ, em bầu bí bà cứ mua cả đống dừa về cho em uống, uống lòi mắt không hết, thế là cả nhà uống luôn. Sáng nào trước khi đi làm, bà cũng chặt sẵn 2 quả để tủ lạnh cho em :)))) Cứ cái gì ngon nhất, bổ nhất bà mua về bắt ăn, nghe ai nói cái gì tốt cũng mua. Từ ngày bầu đến giờ sinh được 3 tháng rồi em vẫn chưa được động vào cái xe máy. Chồng em bảo vợ đi xe máy láo lắm, nhỡ nó đâm cho phát thì chết. Thế là đi đâu chồng cũng lái xe đưa đi :))) Em chửa mụn lên kín mặt, mẹ chồng xót ruột còn lên mạng tìm cách chữa mụn cho em chứ =)))) Nói chung em cảm thấy mình có phúc vãi ☺️☺️☺️



Không phải ai lấy chồng cũng khổ đâu các mẹ, cứ mạnh dạn lên :)"




Bé Cam, con mẹ Chi




Mẹ Chi xinh đẹp, dáng thon gọn sau khi sinh




Bà mẹ một con được chồng cắt móng tay cho :)



Đặng Phương Chi