Tuy đã bước sang tuổi 38 nhưng chỉ mới lần đầu cấn thai nên mình không biết gì nhiều, mong rằng chia sẻ này sẽ được nhiều chị em giúp đỡ ạ!


Thật ra hai vợ chồng lấy nhau cũng đã hơn 10 năm, nhưng chuyện con cái lại là vấn đề làm cho cả hai phải mệt mỏi. Chỉ vì chuyện này mà mình đã bị mẹ chồng hành xách suốt gần chục năm qua. Bà cứ bảo "cây độc không trái, gái độc không con". Nhưng mặc cho hai vợ chồng mình thử bao nhiêu cách đi nữa thì mọi thứ vẫn là con số không. Từ việc áp dụng phương pháp dân gian ai chỉ gì cũng làm theo cho đến cả việc thụ tinh bằng ống nghiệm, hai vợ chồng đã bỏ không ít tiền của và thời gian chỉ để mong có được đứa con thế mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Thiệt sự vì chuyện này mà mình buồn vô cùng tận.


Đến bây giờ, bước qua tuổi 38 thì hai vợ chồng mới có được tin vui. Lúc đầu khi bị mất kinh mình buồn kinh khủng cứ nghĩ là cơ hội có con của mình đã chấm dứt từ đây. Do ở cái tuổi này khả năng mất kinh chỉ có thể là do đến thời kỳ mãn kinh sớm rồi. Ấy vậy mà bất ngờ dồn dập, tự dưng phát hiện ra cơ thể có dấu hiệu lạ của việc nghén cơm. Dù phần trăm ít ỏi nhưng cũng thử, tự mình mua que về thử và rồi mừng đến khóc như mưa trong nhà vệ sinh một mình làm ông chồng cũng hết hồn theo.


Khi báo tin này cho gia đình không chỉ có hai vợ chồng mà ai nấy cũng đều vui theo. Nhưng trong bụng thì mình cũng lo ngại vô cùng, vì biết là nếu mang thai quá muộn khả năng giữ con là rất thấp. Cũng không ít người cho biết là ngoài sẩy thai thì con có khả năng cao bị dị tật hoặc nhiễm sắc thể lạ kể cả sinh non.


Vừa mừng nhưng cũng vừa lo, thật tình bao nhiêu đây tuổi rồi mà vẫn không biết được những điều đơn giản trong thời kỳ bầu bí cũng tủi lắm. Không biết nhà mình có ai gặp phải trường hợp này chưa chứ mình sợ tuổi cao sẽ ảnh hưởng nhiều đến con lắm. Liệu sau này con mình sinh ra vẫn khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác chứ? Trong thời gian mang thai thì cần tránh những việc gì hay món ăn gì để không ảnh hưởng đến con? Đang vừa mừng vừa lo nên không biết phải làm sao, các mẹ quân sư cho em với nha!