Mẹ chỉ đi chơi biển thôi mà, mà sao con nỡ bỏ mẹ ra đi vĩnh viễn ở tuần thai thứ 9
Chủ nhật tuần này là đầy tháng cháu trai nhà em. Thằng bé này chị em “tậu” lại được sau một lần sơ suất sẩy thai. Câu chuyện của chị mỗi khi nhớ lại, cả gia đình em đều đau lòng thay. May mắn là giờ mọi thứ đã ổn, đứa bé này chị vẫn sinh thường, trộm vía được 3,6kg, kháu khỉnh giống ba.
Kế hoạch sinh con sau lần đặt vòng 2,5 năm
2 năm trước, khi bé đầu của chị được 3 tuổi, 2 vợ chồng chị quyết định sinh thêm bé thứ 2. Vì vậy, chị đi bác sĩ tháo vòng sau 2,5 năm đã mang và xin tư vấn từ bác. Bác sĩ căn dặn là sau tháo vòng, nên dùng biện pháp tránh thai tự nhiên hoặc dùng bao cao su, đợi cơ địa ổn định tầm 3 tháng, thì mới nên thụ thai trở lại. Chị gái em sinh lý khá tốt, phần vì tháo vòng ra cảm thấy người nhẹ tênh hơn và dễ thỏa mãn hơn … Kết quả là tháng sau chị thấy tắt kinh và thử que, ra 2 vạch. Vợ chồng chị cũng khá bất ngờ với tình huống này, vì bé đầu nhà chị, hai vợ chồng hì hục mãi 6 tháng mới dính bầu.
Chuyến đi chơi biển 30/4
Tuần thai thứ 7 cũng là lúc vợ chồng chị định đi siêu âm cho biết chắc chắn là có em bé. Song lại trúng ngay dịp lễ 30/4, bác sĩ quen của chị cũng đi chơi lễ. Thế là 2 vợ chồng đổi kế hoạch, đi chơi biển cùng mọi người ở công ty.
Anh rể cũng lo lắng nhưng chị bảo bé thứ hai rồi, với ngồi thuyền có 15 phút từ đất liền ra đảo, ngâm chân nước biển và ăn hải sản thôi, anh cũng đừng lo lắng quá. Nhưng hôm đó tour lại quá thú vị, nào là mặc áo phao, mang kiếng lặn ngắm san hô, nắm tay vòng tròn thả người trên nước chụp hình, đi ca nô dạo vòng quanh với sóng lớn. Chị ngồi yên trên bờ ngắm anh chơi thỏa thích, cũng hào hứng lắm mà vì em bé trong bụng, chị chẳng dám đòi ra nước. Chị chỉ đợi đến bữa ăn được kèm theo tour để thưởng thức. Bữa ăn hôm đó quá xá món ngon, từ mực cơm hấp gừng, tôm nướng, các loại sò, ốc, ghẹ, gỏi sứa biển và cuối cùng là lẩu hải sản. Chị chưa bị thai nghén giai đoạn này nên ăn rất ngon miệng, phần vì đói, phần vì hải sản quá tươi ngon.
Và lần khám thai lúc 8 tuần
Đi chơi về, chị thấy bụng đau râm ran, nhưng không đi khám vì nghĩ mình đi chơi mệt, nằm nghỉ vài hôm sẽ khỏe lại. 7 tuần chị đi siêu âm, bác sĩ bảo thấy túi phôi, nhưng em bé còn nhỏ quá, chưa thấy tim thai. Chờ đợi và hồi hộp. Đến 8,5 tuần, 2 vợ chồng chị đi khám lại. Lúc này bác sĩ khá chau mày, vì kích thước thai quá nhỏ so với độ tuổi, chỉ có 10,2mm. Bác khẳng định "thai phát triển quá chậm hoặc có thể đã ngừng phát triển”. Để chắc chắn hơn, bác sĩ cho chị xét nghiệm máu, kết quả hCG thấp so với tuổi thai, kê cho thuốc uống và bảo về nghỉ ngơi, không làm việc nặng.
Tối đó chị đau bụng từng cơn, ngủ không được, gần sáng khi đi vệ sinh chị thấy ra một ít máu li ti. Anh đưa chị đi khám bác sĩ, bác ký giấy nhập viện bỏ thai vì thai đã thành hình mà không sống được vì không có tim thai.
Những cơn đau thắt vồ vập
Vào viện, bác sĩ kê cho chị thuốc uống đợi ra thai. Chị uống và nằm đợi, nằm chung phòng với những sản phụ khác đang hân hoan với niềm vui làm mẹ. 24 giờ, rồi 48 giờ qua, chị đau bụng từng cơn, đến sáng ngày thứ 3 mới thấy ra được một túi nhỏ màu trắng nhơn nhớt. Các y tá gọi giúp chị bác sĩ, bác sĩ cho tay vào kiểm tra, vẫn còn sót lại nhau thai bên trong, phải tiến hành nạo. Sau 1 giờ hì hụi, bác sĩ thở phào thai đã ra hoàn toàn.
Lần vuột mất con và những ám ảnh khôn nguôi của anh chị
Mát mát và đau đớn
Anh chị hối hận và buồn phiền biết bao nhiêu, nhất là khi anh chị khó đậu thai đến thế. Chị thì cũng không nghỉ làm được lâu vì đã ở viện 3 ngày rồi. Nghỉ hết tuần, chị đi làm lại. Lúc này chị mới cảm thấy cơ thể yếu đuối đi biết bao nhiêu, có những buổi trưa nằm trên gác, không mở quạt, không máy lạnh, phòng kín gió… mà người chị run lên từng cơn, chị hầu như mặc áo khoác 24/24. Ngoài công việc, chị còn có con nhỏ phải lo.
Và lời tư vấn của bác sĩ
Trước khi xuất viện, bác sĩ nói chuyện khá lâu với 2 vợ chồng chị, những nguyên nhân gây sẩy thai có thể đến từ:
Chị có thai ngay khi vừa tháo vòng, có thể khiến phôi thai phát triển bất thường do tử cung người mẹ vẫn còn đang chịu những ảnh hưởng của quá trình đặt vòng.
Vận động mạnh khi thai vừa hình thành: lúc đi chơi, chị leo lên xuống thuyền, đi bộ nhiều, hoạt động quá sức... cũng là một trong những nguyên nhân làm thai yếu đi.
Ăn hải sản: phụ nữ mang thai đặc biệt trong 3 tháng đầu không nên ăn nhiều hải sản: Như các loại cá biển có hàm lượng thủy ngân cao, sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển não của thai nhi. Mực tươi có nhiều lưu huỳnh, cadmium được sử dụng trong công nghệ mạ tráng pin, những chất này vô cùng nguy hiểm cho thai nhi. Ngoài ra thức ăn trong tour ở bãi biển thường không hợp vệ sinh vì chế biến trực tiếp khi được vớt lên từ biển, chưa được rửa sạch với nước, đồng thời thức ăn chưa được nấu thật chin kỹ… hoàn toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai phụ và thai nhi.
Vậy là vợ chồng chị gái em thật là xui quá, vô tình rơi trúng những tình huống thường gặp trong cuộc sống, để dẫn đến kết cuộc là mất đi đứa con vừa được 9 tuần tuổi. Dù cho bây giờ gia đình chị lại vui vẻ đủ nếp đủ tẻ, nhưng nỗi đau mất con này vẫn còn ám ảnh chị cả phần đời về sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1