Khóc gì, uống thuốc đó con đẻ ra sẽ quái thai dị dạng. Bỏ đi đẻ đứa khỏe mạnh mà nuôi
Không biết có mẹ nào đã rơi vào trường hợp của mình chưa? Bác sĩ gì mà dzã man con ngan.
2 vợ chồng mình cưới nhau được 6 tháng. Bọn mình chưa lên có hoạch có con và tránh thai bằng bao cao su. Nhưng hôm đó mình quan hệ quên không mang bao cao su nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Đã vậy, tháng đó mình còn uống thuốc giảm cân + thuốc giảm đau răng nữa chứ.
Xong hồi hộp lắm cứ thầm mong là đừng dính bầu, nhưng con cái là lộc trời cho con các mẹ ạ, mình dính ngay lần đó luôn. Khỏi phải nói cầm que thử 2 vạch mà mình bấn loạn tinh thần, không phải mình sợ vỡ kế hoạch mà sợ mình uống thuốc con sinh ra sẽ bị ảnh hưởng thôi
Đến phòng khám thứ 1
Sau 7 tuần suy nghĩ buồn phiền lo lắng mình đánh liều bảo chồng chở đi siêu âm. Tại đây, khi vừa nghe mình trình bày (chả cần khám) bác sĩ đã phán ngay:
- Dùng loại thuốc đó sinh con ra thể nào cũng quái thai dị dạng nên bỏ sớm đi!
Nghe tới đó mình đứng khóc tu tu thì bị bà ta mắng tiếp
- Khóc gì mà khóc, bỏ đứa này sau có đứa khác đẻ mà nuôi không sinh ra bị dị tật thì khổ
2 vợ chồng nghe thế lại thất thểu ra về. Trên đường về bọn mình suy nghĩ mông lung lắm, kế hoạch thì kế nhưng khi thấy 2v cũng hồi hộp lắm. Vào cơ quan làm mình bỏ cả ăn trưa, chị đồng nghiệp thân hỏi bị làm sao mình mới kể lại chuyện. Chị do đã có kinh nghiệm sinh 2 đứa con nên khuyên mình:
- Con cái là lộc trời cho, đừng quyết định vội em ạ. Cứ đi khám thêm vài nơi nữa cho yên tâm rồi mới có quyết định sau cùng.
Nghe thế, mình gọi điện cho chồng bảo chiều về sớm đi khám tiếp.
Đến phòng khám thứ 2
Chồng chở đến phòng khám mà chị bạn đồng nghiệp giới thiệu, mình vào cũng trình bày uống thuốc đủ kiểu xong có nói là bác sĩ kêu thai bị dị tật, bảo phải bỏ
Bác sĩ khám xong mắng cho mình 1 trận:
- Thai khỏe, ai bảo bỏ. Tôi bảo giữ là giữ nghe chưa!
Đến phòng khám thứ 3
Nghe kết quả mừng ghê, nhưng tâm lý vẫn còn bất ổn lắm vẫn chưa tin, lại bảo chồng đến tiếp phòng khám thứ 3. Nhưng lần này rút kinh nghiệm nên mình không nói trước. Vào siêu âm bác sĩ nói:
- Nghe được tim thai rồi nhé. Thai nằm vị trí rất đẹp nữa đấy!
Ôi, mình thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới thỏ thẻ trình bày với bác sĩ nói chuyện mình uống thuốc giảm cân, thuốc chống đau răng bla bla bla thì bác sĩ bảo tạm thời thai ổn nhé đừng lo nghĩ gì cả.
Trên đường về 2 vợ chồng cứ nắm chặt tay nhau. Nỗi ám ảnh thai nhi bị dị tật cũng không còn, thay vào đó là kế hoạch cho đứa con sắp tới. Tuy vậy, nhưng các cột mốc khám 12 – 14 tuần (đo độ mờ da gáy), 22 (kiểm tra hình thái học thai nhi), 32 (xem ngôi thuận ngược… các kiểu) lần nào đi khám bọn mình cũng run hết, nhưng ơn trời con không bị gì hết
Giờ chỉ còn 1 tháng nữa con em sẽ ra đời, các chỉ số thăm khám của con em đều rất tốt ( trộm vía)
Qua chuyện của mình mình muốn chia sẻ với các mẹ, khi đón nhận tin xấu thai kỳ các mẹ đừng vội vàng đi đến quyết định bỏ con nha, hãy đến ít nhất 2 – 3 nơi nữa để kiểm tra. Và cần nhất các mẹ phải giữ tinh thần thật bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1