Hôn nhân từng đổ vỡ vì lấy phải một người chồng quá vô tâm nên em chẳng còn tin đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, chỉ có người phụ nữ tự tạo hạnh phúc cho mình thôi. Nhưng tối qua khi tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện này trong quán ăn, đã làm em nghĩ lại:



Đôi vợ chồng trẻ ăn bận giản dị bước vào cùng đứa con nhỏ trên tay, anh chồng thì tay xách nách mang linh kỉnh các đồ dành cho trẻ. Em đoán đứa bé chắc chừng 3 tháng tuổi thôi và đang ngủ ngoan trên tay mẹ :x.



Vào quán, sau khi ổn định chỗ ngồi xong, anh chồng khiến em chú ý vì kéo ghế cho vợ ngồi. Tuy điều này là đương nhiên nhưng giờ rất hiếm thấy ai làm cho vợ mình, trừ khi đó là cô gái mà họ theo đuổi, còn lại hầu như 99% các bà vợ tự xử :-&.



Chuyện sẽ không có gì để nói, để kể, để ngưỡng mộ nếu anh không có liên hoàn các hành động sau bắt buộc em phải chú ý tới cả 2 trong suốt bữa ăn cho đến khi cả 2 vợ chồng rời khỏi quán:



- Hành động kéo ghế cho vợ ngồi đã ghi điểm rồi ha. Nhưng trước khi cô vợ bồng con ngồi xuống anh chồng còn lay lay cái ghế, chắc để kiểm tra xem nó chắc chắn không rồi mới để cho con ngồi xuống tránh gây té ngã :x.



- Khi gọi món ăn, anh chồng kiên nhẫn đọc từng món ăn để vợ chọn (chị vợ mắc bồng thằng bé trên tay nên không tiện chọn thức ăn, hoặc có thể anh chồng muốn làm thế) :x



- Đúng lúc thức ăn mang ra, thằng bé bỗng thức dậy khóc và đòi bú. Chị vợ loay hoay chưa biết xử trí thế nào thì anh chồng đứng ngay dậy, mở ba lô lấy chiếc khăn choàng che vội lên người vợ để vợ dễ dàng cho con ti.


Anh chồng tới chừng thấy mọi chuyển ổn rồi, trở về chỗ ngồi em cứ tưởng ảnh sẽ ăn trước. Không ngờ hành động này của ảnh còn làm em ngưỡng mộ hơn và cho ngay 10 điểm =D> =D> =D>.



- Ảnh kéo phần thức ăn của vợ sang bên chỗ ảnh, mới đầu em tưởng ảnh xử luôn á, suýt khóc vì hình tượng người chồng soái ca sắp thay bằng người chồng ham ăn. Nhưng không, anh nhẹ nhàng xắn thức ăn ra từng miếng nhỏ sau đó đút cho vợ ăn trước. Sau khi vợ ăn xong, con bú no nên rồi mới tới lượt ảnh ăn.



Trước giờ, đa phần ở nhà hay ăn ngoài quán cũng vậy, em thấy các bà mẹ có con nhỏ chẳng bao giờ được ăn trước chồng cả và hầu hết ăn các bữa ăn không trọn vẹn, vì làm gì có thời gian mà ăn, toàn ăn cho xong bữa để còn tranh thủ dỗ con hay làm việc khác. Họa hoằn lắm mới có ông chồng chịu trông con sau khi ăn xong để vợ ăn. Nhưng hành động của anh chồng ngày khiến em thật sự ngỡ ngàng.



Khi kể câu chuyện này trên diễn đàn, em không có ý bình phẩm hay nhận xét gì hết ạ, nhưng cũng len lén hi vọng các ông chồng khi đọc được bài viết này sẽ biết yêu thương, quan tâm người phụ nữ của mình hơn, nhất là khi vợ vừa sinh con. Bởi lúc này người phụ nữ cần người chồng quan tâm, chia sẻ, cảm thông và kề vai sát cánh với mình hơn bao giờ hết để vượt qua giai đoạn đầy mới mẻ và rất vất vả này.



Cũng từng sinh con nên em hiểu được những vất vả và nỗi khổ của một người mẹ sau sinh (nhưng em kém may mắn là không được chồng chia sẻ) đó là:



Sức khỏe giảm sút đáng kể: Tùy theo cơ địa có người sẽ hồi phục sớm nhưng cũng có mẹ sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục lại thể trạng sau khi sinh con. Do đó, việc phụ vợ chăm con, chia sẻ việc nhà với vợ để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ giúp sức khỏe cô ấy nhanh chóng hồi phục hơn.



Không có thời gian nghỉ ngơi, dành cho mình: Đây là sự thật. Các bố sẽ không thể nào tưởng tượng nổi một ngày ở nhà của bà mẹ có con nhỏ như thế nào. Phần lớn các mẹ thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và 23 giờ đêm mới đi ngủ, công việc trong ngày của họ như sau: dỗ con, chơi với con, cho con ăn, tắm rửa vệ sinh cho con, dọn dẹp nhà cửa, phơi phóng giặt giữ quần áo, nấu ăn…



Những đêm dài thức trắng là chuyện thường ngày ở huyện: Đây là nỗi ám ảnh của các mẹ. Ít nhất trong năm đầu tiên và khi con đau ốm.



Mất tự tin vì vóc dáng sau sinh: Bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ vất vả trăm bề, các mẹ cũng có nỗi khổ, mất tự tin về vóc dáng mẹ sề sau sinh. Nếu chồng nào hiểu được, cảm thông với vợ và dành thời gian phụ các mẹ chăm sóc con cái gia đình để các mẹ có thời gian dành cho mình, các mẹ sẽ rất biết ơn chồng về điều này.



Các bố ạ, trên là em chỉ kể sơ sơ những nỗi khổ của phụ nữ chăm con mọn thôi đấy ạ. Cho nên các bố đừng nghĩ vợ mình ở nhà chăm con thì khỏe lắm, nhàn lắm, chẳng phải làm gì nên khi đi làm về, mang tiền về lo cho cả gia đình nên cứ nằm phè ra đó chơi game đợi vợ phục vụ. Và hơn hết, đừng bao giờ nghĩ cưới vợ về rồi thì vợ là của mình và nghĩ rằng nhiệm vụ chăm con là của vợ chứ không phải của mình nha.



Bởi một cuộc hôn nhân hạnh phúc không nằm trong đống tiền mà các bố kiếm về và cho rằng mình đã đủ trách nhiệm với gia đình, vợ con mà cái quan trọng nhất là phải biết san sẻ gánh nặng gia đình, biết lo nghĩ cho vợ, cùng vợ chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy – chăm sóc con cái.



Xem thêm các bài khác