Không biết các mẹ thế nào chứ lúc bầu 2 tháng em ăn vật vã mới hết 1kg hạt óc chó. Cái tội đang nghén mà. Nhưng mà nó tốt nên ck cứ bắt ăn hoài. Hết cái cân óc chó thần thánh đó em lại bị ck mua cho 1 cân óc chó khác của Mỹ, cái này đắt nha nhưng mà nó giòn mà bùi lắm, xoa cái vỏ lụa đi k bị chát, lúc đầu không biết mua loại hạt óc chó của Úc ý ạ, lại chưa sấy, mỗi lần ăn đi rang lên ngại lắm, nhà em lại không có lò vi sóng :((
Sau này thấy ngon em nghiện luôn, từ lúc 4 tháng em băt đầu chén. Thấy ok em nhập hẳn 1 yến về ăn cho rẻ, mà bệnh tham, ăn k hết em phải chia sẻ bớt cho mọi người, thế thành ra vì nghiện ăn mà giờ em ra con buôn các mẹ ạ, haha.
Chẳng biết có phải vì em ăn nhiều hạt óc chó không mà trvia bé nhà em cứng cáp lắm, bây giờ 4 tháng mà cứ đòi đi, mà đẻ ra có nướu răng rồi, hơn 3 tháng là bé mọc răng. Đợt đó bầu bì em cũng không bị táo bón luôn :p
Có ai ăn hạt óc chó mà thấy tác dụng như em không chia sẻ đi ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy ăn quả óc chó vs hạt điều đều tốt cả, nhưng có một số lời khuyên từ...