Chào các mẹ! Em vừa sinh mổ lần 2 được 15 ngày. Hôm nay rảnh rỗi tranh thủ lên đây chia sẻ với các mẹ trăn trở có thai sớm sau sinh mổ lần 1. Lần đầu em cũng sinh mổ do cạn ối khi bé mới được 37w. Nhưng vì bị nhiễm trùng nên em ko giữ bé được. Sau đó 5 tháng thì em phát hiện mình có thai. Suy nghĩ rất kĩ thì vc em quyết định giữ chứ không bỏ dù biết có rất nhiều nguy hiểm. Cả thai kì em ở trong tâm trạng hồi hộp lo lắng. Thấy có gì lạ là vc lại lon ton dắt nhau đi khám. Lần nào đi khám cũng bị bs mắng bảo sao liều quá vậy, không biết sợ à, có biết nguy hiểm lắm không, nghe bs mắng mà chỉ biết cười trừ. Cả thai kì em hạn chế ăn đồ ngọt và đồ ăn nhiều dầu mỡ vì sợ lên kg quá nhiều sẽ bục vết mổ. Nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất cho con không sợ con bị bắt mổ sớm. Đến tháng cuối thì em theo khám ở Từ Dũ và chọn sinh ở đây để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Em dc bs chỉ định 3 ngày tái khám 1 lần để đề phòng bất trắc. Giữ con được đến 38w5 ngày thì bs bảo chỗ vết mổ mỏng quá rồi nên cho mổ luôn. Nhờ bề trên 2 mẹ con em mẹ tròn con vuông. Con sinh dc 3kg2 trong khi cả thai kì mẹ chỉ lên 11kg. Em không biết mình có phải là trường hợp may mắn hay không. Khi lần mổ đầu cách lần mổ này chỉ 13 tháng mà 2 mẹ con vẫn bình an vô sự. Vậy nên mẹ nào lỡ có thai sớm sau sinh mổ thì hãy nhìn vào trường hợp của em để có thêm niềm tin các mẹ nhé. Em sinh mổ ở Từ Dũ nên mẹ nào có băn khoăn về quá trình em mang thai hay đi sinh thì cứ hỏi em sẽ trả lời giúp các mẹ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1