"Khi chứng kiến và ở bên vợ lúc vượt cạn mới cảm nhận hết phụ nữ vất vả, đau đớn thế nào vào thời khắc ấy", anh chồng sinh năm 1986 chia sẻ.
"Mình đang đi chụp ảnh cưới cho khách thì nhận được điện vợ báo chuyển dạ, vậy là lóc cóc chạy về đưa vợ đi đẻ luôn, giao máy lại cho người em. Lúc sau, cậu ấy vào viện giao máy ảnh lại, thế là mình nảy ra ý định nhờ ghi lại hình ảnh vợ đang đau đẻ", anh Phạm Văn Khoa mộc mạc kể về lý do có bộ hình này.
Chàng nhiếp ảnh ở Đà Lạt này cho hay, quá trình vợ mang thai gặp khá nhiều khó khăn nên cả hai vợ chồng rất lo lắng, hồi hộp đợi từng ngày con chào đời.
"Khi mang bầu, bà xã cũng được phát hiện có u xơ tử cung to như trái cam. T
ụi mình tưởng chừng đã mất con ở tuần thứ 14 và tuần thứ 32
nhưng cũng may trời thương nên mọi điều đã ổn", ông bố trẻ chia sẻ.
Vợ anh, chị Vũ Thị Duyên, 28 tuổi đã đau bụng âm ỉ suốt một tuần trước khi nhập viện và đau dữ dội hơn 10 tiếng đồng hồ hôm chuyển dạ nhưng vẫn không thể đẻ thường nên phải mổ sinh.
"Thực ra, đã là đàn ông, lấy người mình yêu, chẳng ai không yêu thương vợ, nhất là vào những thời khắc đặc biệt như lúc vợ đau đẻ, nhưng mỗi người có cách thể hiện khác nhau thôi", anh bày tỏ.
Dù vậy, anh cũng muốn nhắn nhủ với các cánh mày râu khác rằng: Trừ trường hợp bất khả kháng, đừng bao giờ để vợ phải vượt cạn một mình, nếu không đó sẽ là nỗi ân hận suốt đời
Anh kể, bản thân mình không giúp được gì nhiều cho vợ, chỉ biết động viên, ôm, nắm tay và lau đi những giọt nước mắt của vợ khi cơn đau hành hạ chị.
Sau nhiều khó khăn và đau đớn, cuối cùng vợ anh đã được mổ sinh, bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2,6 kg.
Bộ hình sau khi được anh Khoa chia sẻ trên trang cá nhân vài giờ trước và được gọi đây là "quà Tết tặng vợ yêu", đã nhận được nhiều lượt bình luận và chia sẻ, bày tỏ sự xúc động và chúc mừng hạnh phúc đã tròn vẹn của gia đình nhỏ này
Hiện tại, bé gái của anh Khoa, chị Duyên đã được hơn hai tháng tuổi, rất kháu khỉnh đáng yêu
Theo VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1