Khi bắt đầu mang thai, hầu hết bà bầu nào cũng tò mò về đứa bé trong bụng. Trước hết là muốn biết đó là bé trai hay bé gái, con trong bụng đang phát triển như thế, và con trông giống thành viên nào trong gia đình,…





Mình nhớ lúc mang thai mình cũng háo hức như vậy, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho đứa con trong bụng, và hình ảnh siêu âm đầu tiên không bao giờ làm mình thỏa mãn, cứ mỗi lần đi siêu âm là mình cứ nhìn nhìn lên màn hình, mong gặp được con, nhìn thấy rõ mặt con, nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh tương tự nhau và chúng luôn có màu xám.



Dưới đây là những suy nghĩ trung thực, lướt qua tâm trí của mẹ khi nhìn thấy em bé trong kết quả siêu âm. Mình chắc chắn rằng bất kì bà bầu nào cũng gặp phải.



1. "Umh ... Đó giống như một hạt đậu!”



Siêu âm lần đầu tiên ngay khi phát hiện trễ kinh, mình được bác sĩ cho biết thai đã được 6 tuần. Nhìn vào kết quả siêu âm, thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình như một hạt đậu vậy. Bé xíu và chưa có bất cứ hình thù nào, nhưng mình biết là một mầm sống đang lớn lên trong bụng.





2. "Đó là một cái sọ khá đáng sợ!"



Vào lúc 12 tuần, con mình trong hình ảnh siêu âm có một cái đầu được xác định rõ ràng. Mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm mỗi khi bác sĩ di chuyển đầu dò, và hình như là mình đã nhìn thấy hai hốc mắt trên hộp sọ, và những gì như là sự khởi đầu của hàm răng. Lúc này, con yêu của mình lại trông giống như một chú chuột í, với cái đầu to, với cái đuôi dài, vì lúc này chưa thấy rõ hai cái chân :)



3. Sao mình không thấy “cái ấy” của con nhỉ?



Khi thai được 4 tháng, do đi khám tư nên mình được bác sĩ cho biết mình mang thai bé trai. Mình thì gái hay trai không quan trọng gì cả, nhưng chồng mình thì thích con trai vô cùng, nên khi nghe bác sĩ thông báo, mình đã cười rất nhiều, vì nghĩ rằng sẽ sinh cho chồng một thằng con kháu khỉnh ^^ Ngay lúc đó, cứ bác sĩ chuyển đầu dò đến vị trí nào là mình nhìn theo vị trí đó trên màn hình, với mong muốn nhìn thấy “cái ấy” của con và mình phần nào thất vọng vì không tài nào nhìn ra được. Mình còn bảo bác sĩ làm sao phóng to chỗ ấy ra, để có thể thấy rõ trên kết quả siêu âm để mang về khoe chồng, bác sĩ bảo làm sao mà thấy được, chỉ có bác sĩ nhiều kinh nghiệm mới nhìn ra được thôi, làm mình tiu ngỉu :D





4. "Làm sao con có thể sống được trong môi trường chật chội thế nhỉ?”



Khi con được vài tháng tuổi, đi siêu âm thấy con sống trong bụng mình chật chội mà thấy thương gì đâu. Mình hỏi bác sĩ là từ giờ cho đến lúc sinh còn lâu lắm, con càng ngày càng lớn thì sao con có thể sống trong ấy được, bác sĩ bảo mình không phải lo chuyện gì, bất kì một thai nhi nào cũng có thể sống được trong bụng mẹ, tử cung của một người mẹ luôn luôn bao bọc đủ cho một đứa trẻ. Mình cảm thấy yên tâm vô cùng :)



5. “Sao con mình không có mút tay gì cả?”



Chuyện này thì thật là buồn cười á các mẹ, vì trước đó mình nghe nhiều bà mẹ kể lại là con của họ lúc nằm trong bụng mẹ đã làm được rất nhiều trò như dùng tay cho vào mồm để mút, rồi có bé thì dùng hai tay che mặt, hoặc xoay mông ra thành bụng nhằm giấu bộ phận sinh dục,… những chuyện như thế về thai nhi luôn làm mình thấy thú vị, và mình muốn con mình cũng vậy. Ngay khi đi siêu âm 3D, mình đã hỏi bác sĩ là “con em có mút tay không bác sĩ?”, và tiu ngỉu khi bác sĩ bảo không có, nhìn rất rõ mặt và bộ phận sinh dục, siêu âm 1 phút là xong, trong khi mình lại mong muốn con mình làm trò trong bụng mẹ như các bé kia. Bác sĩ mới trấn an rằng, bé trong bụng mẹ thì sẽ làm nhiều trò nhưng tùy thời điểm siêu âm, may mắn thì nhìn thấy, bác sĩ bảo con mình như vậy là ngoan rồi, nên việc siêu âm diễn ra được nhanh chóng, không làm khó bác sĩ :D





6. "Con nằm như thế không bị đau cổ ah?!"



Đó là điều mình thật sự nghĩ khi nhìn hình ảnh siêu âm của con giai đoạn sắp sinh, vì lúc này em bé đã đổi ngôi, chuẩn bị cho cuộc vượt cạn cùng mẹ.



7. "Tôi không thể chờ nổi đến khi gặp được bé con của tôi!”



Với lần siêu âm cuối trước khi sinh, các mẹ thực tế sẽ cảm thấy bé với hai má mũm mĩm thông qua màn hình siêu âm. Bé thậm chí có thể làm ra một số biểu hiện trên khuôn mặt khiến mẹ buồn cười. Và dường như là các bà mẹ sẽ có cảm giác không thể chờ đợi thêm một 1 giây nào nữa, để sờ tận tay, nhìn thấy tận mắt bé yêu của mình. Nhưng các mẹ ơi, chỉ cần chờ thêm một ít thời gian nữa thôi, bé sẽ xuất hiện!