Bé nhà em từ nhỏ em đã cho đi chơi khắp đây vùng đó rồi. Hồi có 6 tháng tuổi bé đã về quê ngoại chơi cách xa nhà 400km rồi đi biển Sầm Sơn nữa. Ở nhà, tối đến bố mẹ cũng hay cho con ra công viên chơi và trò chuyện, nô đuà với người ngoài nhất là với đám bạn cùng trang lứa. Đối với con em rất lưu ý để tránh phê bình chỉ trích con quá nghiêm khắc mà thường nhắc nhở khuyên răn nhẹ nhàng theo kiểu "nạt mềm buộc chặt". Em thường động viên, khích lệ con luôn phải cố gắng và dứt khoát trong các quyết định của mình, tỏ thái độ tự tin trước mọi người nên con có thể đứng trước rất nhiều người hát, kể chuyện và có hôm bé còn đứng lên giả làm MC dẫn chương trình nói rất tự tin nên ai cũng khen.


Em chỉ có chút ít kinh nghiệm đó xin chia sẻ cùng các mẹ thôi ạ.