Tết-về quê bằng cách nào?(nỗi khổ của người xa xứ)
rút kinh nghiệm mấy năm, cách nay mấy tháng đã lên tinh thần chuẩn bị rình mò để chụp được cái vé máy bay của
jetstar
thôi, để tiết kiệm trăm bề chi phí..
lên thăm dò thấy vẫn chưa tăm hơi, mới bán vé đến tháng 9... khỏe, đợi tiếp thôi...
1 tháng sau..vẫn chỉ bán vé cho tháng 11...tiếp tục rình...
2 tuần sau...nhảy bật cả người lên, vì..tức. vé bán sạch sẽ. :Crying: hành khách thật sự có đăng ký không thì không biết, mà toàn bộ vé đã sold trừ..dòng vé đắt nhất (bằng giá
vietnam airline
rồi còn gì mà rẻ) thế có đau không chứ :Crying::Crying: mà cơ quan thì không được nghỉ nhiều ngày, đi xe thì bị say xe, về tới nhà phải nằm mất cả ngày(mà đó là đi xe chất lượng cao đấy nhé, không nhét khách, vào quán ăn lịch sự), đi và về mất 2 ngày nữa. còn được mấy ngày nghỉ Tết cùng gia đình sau 1 năm dài đây!!!??? :Sad:
vậy mà biết bao người còn khổ hơn với chuyện về quê ngày Tết, có đi mới biết, mới tận mắt chứng kiến cái cảnh con người ta bị nhét trên xe như cá trong hũ mắm. cứ thế suốt hàng giờ liền, về Trung thì gần 1 ngày, về Bắc thì cũng gần 2 ngày. hic. còn gì là người
kể ra mình còn may mắn lắm, vì biết rằng nhiều người còn không đủ tiền mua vé xe để đi về. tự an ủi và bằng lòng vậy...
lên tinh thần chuẩn bị cho năm sau...tiếp tục rình..:Worried: ôi quê nhà xa xăm...
(có Mẹ nào có chỗ nào có thể tham khảo giá mềm không nhỉ?)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1