Chào các mẹ! Hôm nay em viết bài này để share 1 ít kinh nghiệm của em về bệnh chàm khô. Thật sự thì có bệnh thì vái tứ phương, ai bị rồi mới biết.


Khoảng 3 năm trước đây, sau khi sinh em bé xong thì mình bắt đầu bị chàm khô. Giống như kiểu sinh xong sức đề kháng yếu đi ấy nên bệnh gì cũng dễ bị. Lúc đầu mới bị thì em chỉ nghĩ là bị thiếu C rồi bị tróc da như hồi xưa thôi, sau này dần dần những chỗ đó nổi hột nhỏ nhỏ mà ngứa, da bắt đầu bị nứt. Em bị da tay nhé cả nhà, vì đợt đó ăn rồi ở nhà nấu nướng, giặt giũ suốt ngày động xà bông nên chắc vậy nên mới bị. Mới đầu e cũng ra tiệm thuốc tây hỏi mua mấy loại thuốc bôi ngoài da, nhưng mà không ăn thua. Xong em đi khám BV tuyến quận ngta kết luận e bị chàm khô. Mà em đọc trên mạng bệnh này ko chữa khỏi được đâu, sẽ bị hoài thôi, e cũng sợ lắm. Vì hồi xưa ở chung phòng trọ với chị kia, chị ý cũng bị chàm khô, tới nỗi mười đầu ngón tay nút ra, đêm ngứa ko ngủ đc phải dậy ngâm nước muối cả đêm. Em lo lắm, lúc đó con nhỏ, ở nhà riết nên cứ phải đụng chất tẩy hoài thôi, em cũng kiêng cữ dùng bao tay này kia nhưng mà vẫn ko bớt. Đi BV tuyến quận ko đc, em đi khám tuyến TP, lên BV da liễu khám luôn. Cũng cho quá trời thuốc, tiền thuốc ko đã mất cả triệu rồi, trong đó có 1 chai xức ngoài da, tới giờ vẫn còn, chai bự mà. Uống thuốc ở BV da liễu thấy cung ko ăn thua, hết thuốc lại bị lại. Em nản quá, tìm đủ mọi cách trên mạng, mà trên mạng nói mông lung quá. Nên em đành phó mặc vậy. Em thì lại mắc bênh bao tử nữa, em nghe ăn gừng ngâm giấm thì hết bị bao tử, thế là e cũng mua gừng mua giấm về làm ăn. Em ăn gừng này ko rõ khoảng bao lâu thì e cũng thấy tay đỡ đỡ lại. Nhưng mà tay của em giống như bị thoe mùa vs lại theo sự tiếp xúc chất tẩy thì phải. Chất tẩy e ko nói rồi, mỗi khi mà rửa chén, giặt giũ gì ko đe bao tay đc vài hôm nó lại bị. Còn theo mùa là cứ tới mùa lạnh thì tay e lại tái phát, lúc đấy em lại ăn gừng ngâm giấm, mà em ngán khoản ăn gừng lắm.


Bẵng đi 2 năm sau, lúc em đi làm rồi tay vẫn tới mùa lại phát. Bỗng 1 hôm có 1 bé đồng nghiệp nhìn thấy tay em rồi nói: tay của chị nhìn vậy là biết bị chàm khô rồi nè, hồi trước e cũng bị. mà mình nhìn tay bé đó thì mịn màng ko tì vết mới hỏi bé làm cách ào khỏi hay vậy. Bé đó mởi chỉ là, bạn em làm trong dược phẩm có chỉ cho em bôi thuốc ngoài da. siêng bôi nên giờ hết rồi. Mình hỏi tên thuốc thì thuốc đó là: GENTRI-SONE (SHINPOONG). Lúc đó mình cũng đang tới mùa tái phát nên ra tiệm thuốc tây tìm mua. Mình bôi thì thấy có bớt hẳn thật. Mình lúc đó chăm bôi lắm, ngày mấy lần, tại mminhf hay rửa tay, rửa xong trôi thuốc lại bôi lại. Xong thấy cũng khỏi, từ đợt đó, là bôi cái này luôn. Sau đó mình thấy tay khỏi rồi mình ko bôi nữa, năm nay đã qua mùa đông mà vẫn ko thấy tái phát lại. Em mừng quá, quyết định lên đây share bài. Các mẹ nào bị chàm khô thì cứ thử thuốc này xem sao nhé, rẻ lắm, chừng 20-30k 1 tuýp thôi, mua lâu rồi mình ko nhớ rõ. Có bán ở các tiệm thuốc tây nhé.


Cám ơn mọi người!!! Chúc mọi người mau khỏi bệnh!!!