Chào cả nhà^^ Nhân dịp tết đến em chúc các mẹ trong diễn đàn của chúng ta ngày một tươi đẹp,làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn nha!
Nhân đây em cũng muốn xin thưa với cả nhà một câu chuyện cần được tư vấn
Đợt này về Việt Nam ăn tết lanh chanh muốn kiếm chác xíu để lấy tiền vé máy báy về Việt Nam( học sinh nghèo ) chị họ em gửi mua một số hàng The Whoo về kết cục là sát hôm về họ mới giao cho em 40 lọ luxury base ( khi đó 12 giờ đêm rồi đó nghen,mấy chị thấy mấy chú giao hàng bên Hàn Xì nhiệt tình hông + 1 phần em gọi điện lên la lố dữ quá ...hihi), mang lên phòng hí hửng mở ra mới tá hỏa là người ta nghĩ em mang về cho người nhà ở Việt Nam dùng nên 40 lọ cho đỡ kồng kềnh họ đã bỏ hộp và gói gọn vào túi phập phồng (loại túi hay có trong máy cái hàng điện tử cát xét để chống hư hỏng đồ dễ vỡ mà khi ngứa tay cũng có thể lấy ra làm đồ chơi bấm bốp bốp đó mừ) ,sáng bay rùi làm sao trả hàng đây về Việt Nam không hộp nên chả bán được chia cho nhà xài,cô,dì,mợ và cả em nữa mới được có 20 lọ à,còn 20 lọ nữa hẻm biết làm sao .Cái này cũng mới sản xuất thang 11 năm 2008 à.Em mua nhiều nên giá bên đó cũng rẻ hơn Việt Nam nhiều,ở Việt Nam em tham khảo trên mạng là 1 triệu 2 hông biết chỗ khác thì sao nữa.
hix!Muốn lấy lại chút vốn.Hông phải em quảng cáo sản phẩm đâu nha,đừng mắng em ,mà xin cho em lời khuyên:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1