Thích thú truớc bộ ảnh độc đáo được "chụp trộm" khi bé ngủ
Mình nghĩ các mẹ có thể tham khảo các ý tưởng này để làm bộ ảnh cho baby nhà mình ;). Dù sao "chụp trộm" cũng đỡ cực hơn là chụp lúc bé thức :o)
Adele Enerson - một người mẹ vô cùng sáng tạo, đã tranh thủ lúc con ngủ để "chụp trộm" bé, rồi tự tạo bối cảnh xung quanh, để bé hóa thân thành nhiều nhân vật rất đáng yêu.
Khi Mila (con của Enerson) ngủ, bé được mẹ hóa thân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: trôi nổi trong không gian như một phi hành gia, sống như một con sâu được bao quanh bởi sách và thậm chí là một ca sĩ nhạc rock-and-roll. Khi Mila ngủ thiếp đi, trí tưởng tượng của Enerson dần xuất hiện. Nguồn cảm hứng của cô đến từ những gì Mila mặc ngày hôm đó hay từ phim ảnh và thậm chí từ những người bạn.
Tất nhiên bé Mila không ngủ trên sàn nhà như trong ảnh. Cách mà mẹ Enerson làm để có những bức ảnh sáng tạo đó là: Đầu tiên, cô ru Mila ngủ trong cũi. Sau đó Enerson tạo backround dưới sàn nhà, rồi ẵm bé Mila xuống đất, chụp nhiều góc ảnh, sau đó mang bé trở lại cũi và "dọn dẹp" backgound ở "hiện trường".
Bay thật cao nào
Thỏ ăn cà rốt
Phi hành gia đây :-*
Cô bé ngủ trong rừng :D
"Mọt sách" nên đọc nhiều sách quá ngủ quên luôn :p
Hát nào
Nhẹ quá bay theo bong bóng lun ùi O:-)
Ngồi trên cây nấm
Cùng biểu diễn nào!
Ban đầu mình tính chỉ up ảnh thôi nhưng trong lúc up nhìn hình thấy cưng quá chịu không được, nên phải chú thích từng hình :x.
Sau này có baby, nhất định mình cũng sẽ chụp cho con bộ ảnh đáng yêu như vậy