Tình hình là con trai lớn của mình thi tốt nghiệp THPT không tốt như mong đợi. Mặc dù biết là sức học của con chỉ ở mức trung bình nhưng cũng hy vọng là con thi ổn. Con muốn học quản trị kinh doanh, học Toán, Lý thì tốt nhưng Hóa, Anh thì kém lắm. Lúc ra khỏi phòng thi môn Hóa nhìn con buồn thiu, hỏi thì nói làm bài tệ lắm. Buồn nẫu ruột các mẹ ạ. Tình hình là đau tim từ bây giờ đến lúc có điểm (hy vọng điểm Anh cũng kha khá). Nếu điểm tệ quá thì con thất vọng lắm. Mẹ nào có con xét tuyển Đại học năm rồi hay năm nay tư vấn cho mẹ con em với nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Sáng ngày...