Phóng sanh là tốt nhưng phải biết cách để tránh mang tội, chuốc họa vào người
Nhiều người rất hay phóng sanh, mỗi tuần đều đi nhưng theo những gì mà tôi được nghe từ các thầy ở chùa, việc mà nhiều người đang làm thường mang tội hơn là tạo phúc cho bản thân.
Phóng sinh là một nét đẹp của người Việt, nó có ý nghĩa và mang lại phước đức to lớn nhưng phóng sinh phải biết cách.
Vào những dịp Tết, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy hay những dịp cầu nguyện cho bản thân hay gia quyến, người ta hay tổ chức phóng sinh chim, cá. Phóng sinh là một việc làm thể hiện sự bình đẳng, mục đích phóng sinh là để đánh thức tâm tính tốt của chúng ta đối với mọi vật xung quanh. Phóng sinh là thể hiện lòng từ bị của con người, tâm không mong cầu lợi ích cho riêng bản thân mình nhưng phước báu lại to lớn vô cùng.
Thế nhưng, ngày nay việc phóng sinh bị hiểu sai lệch, khiến cho việc phóng sinh mang đến cái tội nhiều hơn cái phúc. Có bao giờ bạn thấy người bán chim phóng sinh cắt cụt cánh chim, làm cho chim yếu rồi đem bán cho khách đi chùa làm lễ phóng sinh. Nhưng số con bay được thì ít mà số con chết hoặc bị bắt trở lại thì nhiều. Hay bạn thả cá phía trước, phía sau có người đi theo vớt, rồi lại mang bán cho hàng cá trước cổng chùa, rồi người khác lại mua thả, rồi lại vớt... Tôi đã chứng kiến và cảm thấy rất đau lòng nhưng không thể làm gì được, tôi tự hỏi các bạn khi gặp tình huống như thế thì sẽ làm gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1