Chào các chị em thông thái.


Em có việc gấp cần hỏi kinh nghiệm của những mẹ, chị em có tin vào tâm linh và đã từng làm nhiều lễ bái về vấn đề này.


Bạn trai e mất cách đây 1 năm do tai nạn giao thông , sau 3 ngày mất nhà cũng có mời thày đến làm lễ triệu vong tại nơi bị tai nạn và cũng gửi ảnh lên chùa . Hàng tuần, em với mẹ anh ấy đều đặn lên chùa tụng kinh hồi hướng cho anh. Hôm vừa rồi , tròn 1 năm ngày anh mất, nhà có mời thày cúng và áp vong anh lên, tuy nhiên khi lên, hai tay anh đan chéo kêu bị trói, buồn lắm , bảo bị trói nhốt nên không về được và bảo bố mẹ cứu:(


Em hoang mang quá ko biết thế nào vì lúc sống anh ấy hiền lành, tốt tính lắm, giờ mất rồi sao 1 năm mà vẫn bị trói, bị nhốt thế.


Các mẹ ai đã từng làm lễ phá ngục cho người nhà đang bị nhốt như thế, sau đó gọi hồn lên mà bảo được siêu thoát rồi thì bảo em với, sốt ruột quá , em cảm ơn các mẹ nhiều lắm :(((