Được thời gian ở nhà giãn cách, em tranh thủ lên đây chia sẻ cho các bác về trải nghiệm của em về việc xem bói nha. Đợt vừa rồi nhiều chuyện xảy ra ập đến với em quá, cả công việc lẫn tình cảm rồi gia đình, em suy sụp luôn. Mà việc kéo đến 1 lúc luôn chứ không phải từ từ . Thế là em phải nhờ đến việc tâm linh. Mà chắc các bác ai mà gặp chuyện như em không giải quyết được thì cũng tìm về hướng tâm linh mà. Em lên mạng tìm kiếm địa chỉ rồi thông tin các thầy cô khắp nơi, mạng có rồi hỏi bạn bè người thân cũng có. Xong rồi cắp chiếu đi soi xét khắp nơi các thể loại từ bài tây, tarot , quẻ kinh dịch, tử vi rồi xem tướng. Xem rồi khấn vái khắp nơi, chẳng tìm ra nguyên do, đọc được bệnh nhưng không có cách chữa rồi thì vào đầu em toàn điều tiêu cực, đi xem về chỉ nặng đầu thêm thôi chứ có bớt được việc đâu. Tưởng hết thuốc chữa chấp nhận số phận ấy thì thấy bà chị cơ quan khóc sướt mướt suốt ngày thấy thời gian gần tháng đây xinh tươi mơn mởn ra rồi tâm tình lạ lắm. Thế em mới lân la hỏi chuyên chứ, hóng hớt mà, bà ấy mới kể cho chuyện bà ấy. Vợ chồng lấy nhau nhà chồng điều kiện 5 năm rồi mà mãi vẫn chưa có con,xong rồi chồng áp lực cũng chán ngoài bồ bịch , bà ấy thì bị gia đình chồng tỉnh bơ hắt hủi, mà con bồ nó xấu cơ chứ lại đẹp như bà ấy đâu, còn rõ 2 ông bà đi thăm khám bốc thuốc ai cũng bảo không có bệnh tật gì cả bình thường mà không có con cái. Thế là 2 vợ chồng chuẩn bị đơn li dị lên toà ấy ạ. Thế nào bà ấy tự dưng biết được cô Loan coi bói. Cô Loan soi cho bà từ đầu đến đuôi cả phần âm , mộ phần , gia sự, đọc được cả con bồ đặc điểm rồi tên của nó . Em cũng không tin nhưng bà ấy bảo, chính chị cũng nghĩ rò rỉ thông tin nhưng cô Loan gọi soi chứ có nhìn thấy mặt hay biết cả đến năm sinh đâu, biết được cả bí mật của bà chị em , xem đúng đến sởn tóc gáy cơ mà. Thế em cũng xin thông tin cô Loan , mà sợ mà nên lập nick phụ Zalo kết bạn không để ảnh thông tin ban đầu kiểu để thử bóng thử đồng ấy ạ. Cô vẫn nhắn chào lại rồi cô gọi thẳng em luôn, đọc vanh vách hết tất cả các vấn đề của em, bắt bệnh xong đọc cách giải bệnh. Cô bảo nhờ cô thì cô giúp không thì cô chỉ bài thuốc nhờ ai thì nhờ. Phải tin cô tín cô , cô mới giúp được việc, nghi ngờ cô thì cô cũng không giúp. Thế là em được khai sáng luôn, giờ việc xong hết rồi. Bà chị cơ quan của em hôm nào vừa báo có bầu rồi , chồng bỏ bồ suốt ngày bên vợ chăm bẵm yêu thương, gia đình chồng thì cưng hơn con gái. Thế em chia sẻ cho các bác ai đang gặp khó khăn, thật sự bế tắc hay chưa tìm được cửa mà nhờ vả soi xét thì các bác sẽ lo nhiều cơ hội khi không gặp cô Loan ấy ạ. Cô soi bằng tâm ấy, tính cô hiền hoà lắm, khách không hiểu hỏi nhiều cô vẫn kiên trì giải thích không gắt hay mắng đâu ạ. Cô cũng không coi trọng quảng cáo hay hình ảnh khăn xếp áo gấm ngồi điện như các thầy cô khác đâu. Biết đến cô chỉ qua truyền tai nhau thôi ấy ạ . Em để sdt Zalo của cô Loan tại đây để các bác hữu duyên với cô nhé.Zalo của cô Loan 0382598244.Hiện giờ cô hầu như coi online hết các bác ạ, nên các bác ở xa cũng có thể liên lạc nhờ cô giúp được ạ. Khách cô toàn ở nước ngoài làm việc nhờ cô giúp thôi Nhiều việc cô soi thấy như còn duyên còn giữ được là cô giúp, không có cơ hội là cô nói thẳng không có vin cớ lừa người đâu ạ. Em cũng để sdt Zalo em ở đây nếu có bác nào chưa tin thì em chia sẻ câu chuyện thực của em, kinh nghiệm của em cho các bác nhé,công khai luôn có căn cứ không các bác bảo bài review ảo thì lại mang tiếng của cô Loan . Zalo em ạ 0339304696