Mấy ngày nay nhiều chị em thay nhau share ầm ầm cái vụ này. Đỉnh điểm nhiều người còn kháo nhau cho bạn trai sờ cái đi, không mất gì nhưng dù sao cũng nên làm cho chắc chắn. Thật là không biết nói gì luôn.




Vụ này xuất phát từ một bài viết nói về cái tục này, cũng không biết có từ khi nào nhưng gần đây mình mới nghe nói tới luôn đó. Tóm tắt cho mọi người đọc sơ sơ qua:



Theo quan niệm phong tục, để không bị chọn làm vật tế cùng linh hồn sang thế giới bên kia trong tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) thì các cô gái cần phải để cho các chàng trai sờ ngực.



Truyền thuyết kể rằng những chàng trai trẻ còn độc thân phải đi lính và chết trên chiến trường không thể nào siêu thoát vì họ chưa từng được gần gũi phụ nữ. Nên những oan hồn đó đã tìm về làng và quấy nhiễu cuộc sống của người dân. Đáng sợ hơn thầy cúng thời đó đã yêu cầu chọn ra 10 cô gái trẻ trong trắng, chưa từng bị chàng trai nào sờ ngực làm vật tế để cúng linh hồn ở thế giới bên kia.



Vậy nên để thoát khỏi nghi lễ quái đản này, nhiều cô gái đã nghĩ ra cách nhờ một chàng trai sờ ngực mình để phá bỏ lời nguyền. Lâu dần điều đó trở thành tục lệ và ngay đến bây giờ vẫn có nhiều người tin vào phương pháp này để tránh gặp xui xẻo trong tháng cô hồn.



Vấn đề ở đây là:



1. Nhiều người tin tháng 7 là tháng không may mắn, điều đó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên tới mức này thì lố quá rồi đó. Làm gì có chuyện mất tiền, ma bắt, linh ta linh tinh. Đừng tin quá nhiều rồi biến mọi thứ thành mê tín dị đoan.


2. Phụ nữ thì nên biết giữ mình 1 tí, đừng vì mấy cái tin đó là bán rẻ bản thân mình như vậy chứ. Ngay cả bạn trai cũng không nên thoáng như vậy.


3. Thậm chí, đây có thể là tin vịt mà ai đó tung ra để lợi dụng giở trò. Bạn quá tin là vô tình nộp mạng cho kẻ ác rồi đó.



Nói thêm về tháng 7:



Tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là “tháng cô hồn” hoặc “mở cửa mả”. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là ngày rằm tháng bảy là ngày “xá tội vong nhân” – ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế, đó cũng chính là ngày “âm khí xung thiên" khiến cho mọi thứ bị ảnh hưởng. Đó là quan niệm và lời truyền miệng từ trước đến nay.



Giải thích về tháng này chắc cũng tương tự như thứ 6 ngày 13 vậy. Ở mỗi một nền văn hoá đều có những ngày được cho là đen đủi. Nhiều sự không may lại vô tình xảy ra đúng ngày (tháng) này khiến người ta tin nó thật sự có thật. Tuy nhiên đừng vì vậy mà để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.



Nếu mọi người nghĩ tháng này mình sẽ xui xẻo, chỉ cần cẩn thận hơn trong mọi việc. Đi đứng hay làm gì cũng ý tứ, để ý xung quanh. Mình tin rằng may mắn hay xui xẻo là do con người quyết định, các yếu tố xung quanh chỉ góp phần tác động nho nhỏ thôi. Chẳng phải trong tháng 7 bị mang tiếng "cô hồn" vẫn có hàng trăm người trúng số độc đắc đấy thôi :D