Các mẹ ạ, em chỉ nêu ra chút kinh nghiệm ở đây để các mẹ tránh xa thôi. Chắc nhà nào cũng có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng nào đó nên các mẹ xem hộ em vụ này với.



Từ trước đến nay, em gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng luôn là tính lãi theo số ngày thực gửi, nghĩa là tháng 30 ngày tính tiền lãi cho 30 ngày, tháng 31 thì tính 31. Nhưng cái ngân hàng củ chuối này nó lại ko như vậy. Cái ngân hàng, với em là cực kỳ củ chuối, cực kỳ tệ hại, ấy là cái VPBank.



Em gửi tiền vào đấy kỳ hạn 01 THÁNG nhưng lúc tính lãi chỉ được 30 ngày (thực tế là 31 ngày). Nhân viên ngân hàng nói ở ngân hàng VP là như thế, họ còn bảo là nếu là tháng 2 thì khách hàng được lợi, tính 30 ngày. Bó tay quá các mẹ ạ, nếu một năm có cả 12 tháng đều là tháng 2 thì tốt biết mấy. Em đã nói với nhân viên ngân hàng là okie thôi đc chấp nhận cách tính 30 ngày đó.



Nhưng cái sự củ chuối nó chưa dừng lại ở đó. Ngày đến hạn của tài khoản tiết kiệm rơi đúng ngày CN, em hỏi nhân viên thì họ giải thích mập mờ rằng nếu là chủ nhật thì khách hàng được cộng thêm một ngày, là 31 ngày. Sau đó, về kiểm tra lại thì em thấy hoàn toàn ko như vậy. Kết quả là tháng thứ nhất tính lãi 30 ngày, tháng thứ hai tính lãi 30 ngày, và ngày đến hạn rơi vào CN thì mặc kệ khách hàng, vậy là Thứ hai và Thứ ba sau ngày đến hạn (rơi vào ngày CN) kia tính lãi ko kỳ hạn.



Vậy là em bị thiệt đủ đường. Nhưng cái tức nhất là cách giải quyết thắc mắc của khách hàng, trưởng phòng giao dịch (em đoán thế) chạy ra hỏi han tí rồi chạy biến đi để kệ nhân viên đứng giải thích mờ em ko hiểu nổi (lại còn lôi cả chuẩn mực kế toán ra dọa em :Sad:).



Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng em có giao dịch với VPBank này. Các mẹ cứ đi ngân hàng khác mà xem, ko có ngân hàng nào tính gian lận như ngân hàng này đâu:



Thứ nhất: họ luôn tính lãi theo số ngày thực gửi (các mẹ cứ đếm từng ngày là chuẩn luôn)



Thứ hai: nếu ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ (ko phải tại khách hàng đến lĩnh tiền muộn) thì luôn được cộng thêm ngày đó với lãi suất của kỳ hạn gửi đang thực hiện, chứ ko phải tính lãi ko kỳ hạn nhé.



Nếu cần chứng cứ để em chụp lại hình cái bảng tính lãi của họ cho các mẹ xem. Càng nghĩ càng bực, sao mà em lại dại dột đi giao dịch với cái ngân hàng vp này cơ chứ.