Nhà em có một "bác sĩ tại gia" là bà ngoại. Chỉ cần thấy cháu hắt hơi vài cái hoặc thời tiết trở lạnh là bà lại nhắc lấy dầu tràm ra thoa.
Ngày trước em cũng tin tuyệt đối vì từ nhỏ đã thấy người lớn dùng như vậy. Nhưng sau khi có con, em bắt đầu kỹ tính hơn. Không phải cái gì truyền miệng cũng sai, nhưng em muốn hiểu rõ lý do trước khi dùng cho bé.
Có lần ngồi tìm hiểu về dầu tràm trị cảm lạnh cho bé, em mới biết dầu tràm chủ yếu hỗ trợ giữ ấm và tạo cảm giác dễ chịu chứ không phải cứ thoa vào là cảm lạnh sẽ khỏi.
Nuôi con rồi mới thấy cùng một sản phẩm nhưng hiểu đúng cách dùng và hiểu theo thói quen là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

