Ngày còn độc thân, em thật sự không phân biệt được các loại dầu giữ ấm. Với em cứ chai nào thơm thơm, xoa lên thấy ấm là giống nhau hết.

Đến lúc có em bé mới bắt đầu để ý hơn. Ra hiệu thuốc hỏi mua dầu thì mỗi người tư vấn một kiểu, người bảo dùng dầu tràm, người lại khuyên dầu khuynh diệp.

Tò mò quá nên em tìm hiểu thử dầu tràm và dầu khuynh diệp khác nhau thế nào, đọc xong mới biết hai loại này không giống nhau hoàn toàn như mình từng nghĩ.

Đúng là trước khi có con, nhiều thứ mình chưa từng quan tâm. Có con rồi mới thấy cái gì liên quan tới bé cũng muốn tìm hiểu thật kỹ.