Các Bố các mẹ thông thái ơi , giúp em việc này với : Vào tháng 6 năm 2007 em có cho một người quen vay số tiền là 60 triệu , và được anh ấy hẹn là đến tháng 10 sẽ trả . Đến tháng 10 em đòi nợ theo như đã hẹn anh ấy trình bầy hoàn cảnh với em rất khổ sở và nhiều lần sau đó năn nỉ nhờ em vay thêm 80 triệu nữa với lời hứa sẽ trả đúng hẹn , chắc chắn , vào tháng 12 . Không hiểu sao lúc đó em lại động lòng , và đi vay thêm cho anh ấy ( hu hu ). Thục ra em cũng tin tưởng vì ngoài quan hệ bạn bè , còn bít anh ấy đang làm công an 1 phường ở Hà Nội . Anh ấy đã viết giấy vay 140 triệu cùng với lời cam kết , ngày hẹn trả đầy đủ . Thật ko may đến tháng 12 sau rất nhiều lần tìm ,(vì anh ấy tránh mặt) em mới biết anh ấy đã nghỉ việc và nói với em rằng hiện nay chưa trả được em đã tìm về nhà anh ấy ở Bắc Giang nhưng gia đình cũng chỉ khất lần .Mà giCảm ơn các bố các mẹ lắm đấy ạ!!!a đình anh ấy cũng là gia đình buôn bán , không phải gia đình nghèo nhưng em chưa biết làm cách nào vì họ cứ xin khất hết lần này qua lần khác mà đường xá thì lại xa xôi , em thì lại đang bầu bí . Bố mẹ nào cao mưu hoặc hiểu về luật giúp em với , em mù mờ về luật và rối trí quá chẳng biết làm sao nữa . Em xin hậu tạ nhiều nhiều...! Cảm ơn các bố các mẹ lắm đấy ạ!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới hôm qua dọa một thằng là sức chịu đựng của cô tới điểm cuối mày mà k...
Theo mình thì phải cương quyết mà đòi, vì số tiền đó đâu có nhỏ...
Cách 1: gặp gỡ, dọa dẫm (nếu người đó...