Cảnh báo các mẹ đang ăn sữa chua Ba Vì, nguy hiểm quá, ặc ặc..............................
Em ko biết nên gửi bài này vào đâu, nên viết vào đây, mod thông cảm nhé, tại ở đây nhiều mẹ tham gia mà.
Tình hình là hôm thứ 5 vừa rồi chồng em có mua 2 vỉ sữa chua Ba Vì cho Bống nhà em ăn. Bống nhà em mới đc 1 tuổi thôi, thường vẫn ăn sữa chua của Kinh Đô giành riêng cho trẻ con, nhưng hôm vừa rồi đi khám tiêu hóa bs khuyên dùng loại này. Em mới chuyển sang dùng thử sữa chua của Ba Vì.
Hqua em cho con ăn được 2 hộp đầu khá ngon, Bống nhà em thik lắm.Nhưng hôm nay chả hiểu sao bà cho ăn, con bé nhà em ko chịu ăn. Bà ngoại mới nếm thử thì thấy đắng quá, bảo em nếm, em cũng thấy đắng. Nhưng nghĩ là vì lấy trong tủ ra ngoài lâu quá nên bị như thế, vì em sợ con bị viêm họng nên ko dám cho ăn lạnh. Em vào tủ lấy 1 hộp sữa chua khác cho con ăn, bóc ra nếm thử thì ôi thôi, đắng hơn hộp trước luôn, đắng như thuốc ý các chị ạ. Em giờ em vừa lo vừa tức, ko hiểu mấy hộp trc bé con nhà em ăn có bị làm sao ko nữa. Em gọi điện lên công ty thì hnay thứ 7 nên người ta nghỉ. Các chị bảo em bây giờ nên làm thế nào ạ? Em muốn kiện công ty này thì nên làm thế nào có chị nào từng kiện rồi hướng dẫn cho em với. Em có mở mấy hộp nữa cũng đắng như thế, em vẫn giữ nguyên các hộp trong tủ lạnh. Sữa chua date còn đến tận 7/6/2011 cơ, tức là còn 1 tháng nữa mà sao lại bị đắng vậy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sữa chua Ba vì chỉ mua của Vinh Nga là chuẩn thôi
Nếu muốn liên hệ để kiện thì chị liên hệ...