Mình sinh
1986


Chồng
1978


Con trai đầu
2012


Sáng nay mình vừa phát hiện rằng đã "
Vỡ kế hoạch
" . Mình vô cùng lo lắng, đến phát khóc!


Vì nhà cửa chưa có, mình chưa đi làm, mỗi chồng lo kinh tế thôi.


Mình đang dự tính sang năm sẽ đi làm,và mua 1 căn nhà nhỏ, rồi cho con trai đi nhà trẻ.


Nhưng nếu có con nữa thì phải 30t mình mới đi làm thì ai nhận cho? rồi cs lại khó khăn, đảo lộn


Mình tìm hiểu thì thấy tuổi con đầu Nhâm Thìn đã không hợp, nếu con Giáp Ngọ nữa thì cũng không tốt...


Mà bỏ con thì thấy tội !!!


Mình lo lắng, khổ tâm quá!


Mọi người giúp mình với ! Mình nên làm thế nào đây???