Năm trước em thi trượt đại học, em đăng ký vào cao đẳng học kế toán, nhưng chẳng ổn tý nào. Học chán quá, mà các anh chị đi trước thì kêu ca, học xong không xin được việc....EM cũng nản dần đều == Và cũng bỏ học cả tháng nay rồi.


Chị họ em đang học FPT, khuyên em đăng ký lại vào FPT Polytechnic học sẽ có tương lại hơn, mà thời gian học lại có 2 năm 4 tháng, thực hành nhiều, cơ hội việc làm cũng không mù mờ như hiện tại. Giờ em chẳng biết nên thế nào, đi học tiếp như chị em bảo thì liệu có "sáng sủa" hơn thật không? Các bác cho em xin lời khuyên hoặc review trường này giúp em với. Không phải em không tin chị em, nhưng bài học đã qua khiến em phải suy nghĩ kỹ hơn.


Kế toán của FPT Polytechnic có được không ạ?