Hic, xin phép mod mình post lên đây cho các mẹ cùng rút kinh nghiệm, không mắc phải sai lầm như mình.
Chiều nay đi làm về sớm hơn bình thường mình có tranh thủ ghé qua CH Bee shop ở Giảng Võ để mua mấy cái yếm ấm mùa đông cho con trai, mình để cái túi xách ở ngay cạnh sườn, lúc đó cũng có 1-2 mẹ nữa cũng mua đồ trong cửa hàng, mình quay đi quay lại một lúc thì thấy cái túi bị mở khoá ra một nửa, chột dạ nghĩ chắc mình quên chưa kéo khoá túi nên vội kéo khoá lại. Sau đấy cũng không kiểm tra lại mà đi về luôn, về đến nhà tìm điện thoại mãi không thấy đâu. Mình gọi vào máy của mình thì thấy có giọng con gái alo rồi ngắt máy rất vội vàng, sau đó thì mình gọi lại không liên lạc được nữa. Hic nghĩ mất cái máy cũng tiếc thật nhưng miình cứ hy vọng là không phải bị mất cắp, mất lòng tin quá (máy của mình là máy BB ox tặng :(). Mình cứ nghĩ là vào các CH quần áo trẻ em thì đa phần là các mẹ đi mua đồ cho con thôi không ai nỡ, thế mà.... Đây cũng là bài học để các mẹ cảnh giác khi đi mua đồ cho con nhé, vì mình biết chuẩn bị vào mùa lạnh, các mẹ đi mua đồ cho con rất đông và cửa hàng nào cũng trong tình trạng rất đông đúc, nếu có người cố tình gian lận thì đúng là khó tránh khỏi. Buồn quá đi thôi, cùng là các bà mẹ với nhau mà có người nỡ làm những việc như vậy, đúng là chẳng biết tin vào ai nữa.... (Mình cũng đã thử gọi cho em chủ cửa hàng Bee shop hy vọng là mình đánh rơi xem em í có thấy ở cửa hàng không nhưng em ấy không bắt máy, nhưng có lẽ nếu điện thoại của mình bị rơi mà thì chắc người cầm máy đã không vội vàng tắt máy các mẹ nhỉ)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Căn bản là mình...