Năm nào nhà em cũng tranh thủ đưa con đi chơi vài ngày sau Tết nhưng càng có con nhỏ thì tiêu chí chọn điểm đến lại khác hẳn hồi hai vợ chồng còn son.
Ngày trước chỉ cần cảnh đẹp là đi, còn bây giờ em lại ưu tiên chỗ rộng, có nhiều cây xanh, ít phải đi bộ quá xa và tốt nhất là có khu vui chơi cho trẻ. Đi đâu mà cả ngày chỉ bế con thì người lớn cũng nhanh xuống sức.
Mấy hôm trước em lên mạng tìm hiểu thì thấy bài Địa điểm du lịch gia đình có trẻ nhỏ khá hay. Bài không chỉ gợi ý điểm đến mà còn phân tích vì sao những nơi đó phù hợp với trẻ nhỏ, đọc xong em cũng có thêm vài lựa chọn cho dịp Tết năm nay.
Các mom có địa điểm nào đi rồi thấy ổn thì chia sẻ thêm cho em với nhé. Em đang ưu tiên những chỗ bé có thể chạy nhảy thoải mái hơn là đi tham quan nhiều.

