Mấy bà có giống tui không? Ngày trước tui cứ nghĩ con học tiếng Anh không tốt là do con lười, con không có năng khiếu… Ai ngờ sau một thời gian mới nhận ra, có khi là do mình chưa tìm đúng cách dạy con thôi.
Tui cũng từng cho con đi học trung tâm hẳn hoi, đóng học phí đều đều mỗi tháng. Tối về còn ngồi kèm con học, nhắc con học từ vựng, bắt con đọc đi đọc lại mấy câu tiếng Anh. Mà lạ lắm, càng học con càng chán, cứ tới giờ học là mặt mày bí xị, tui thì vừa mệt vừa stress.
Có lúc tui cũng nghĩ hay con mình không hợp học tiếng Anh? Nhưng rồi tui thử đổi cách. Trẻ con mà, đâu phải cứ ép ngồi vào bàn, học thuộc thật nhiều là sẽ giỏi.
Sau này có mẹ mách cho tui thử sách âm thanh tam ngữ Biidi Edu, tui mới thấy đúng là phương pháp quan trọng thật mấy bà ạ. Sách có hình ảnh, âm thanh, bé tự bấm nghe, tự chơi rồi quen dần với tiếng Anh lúc nào không hay. Không còn cảnh mẹ nhắc học, con thì trốn nữa
Nghĩ lại mới thấy, nhiều khi không phải con mình kém tiếng Anh, mà là mình chưa tìm được cách học khiến con thích thú thôi.
Các mẹ thử tìm đúng phương pháp cho con, đôi khi kết quả sẽ khác hẳn đó

