[Hỏi thăm] Khởi đầu sự nghiệp không bằng cấp hoặc làm trái ngành?
Mình là một sinh viên CNTT còn 2 năm nữa sẽ nhận bằng tốt nghiệp. Nhớ lại thời cấp 3 khi ấy mình chỉ là một thằng nhóc ngây ngô và khờ khạo không nhanh nhẹn và nhạy bén như các bạn đồng trang lứa. Khi mình chọn trường đại học và chọn mã ngành lúc ấy mình chẳng biết mình muốn gì,mẹ tư vấn mình nên chọn CNTT vì ngành này đang hot, công việc lại bình yên, không bon chen gì nhiều. Mình thấy hợp lí và nghe theo. 3 năm trôi qua, nhờ IQ logic của mình không quá tồi, một chút sáng tạo và sự kiên trì nên mình cũng luyện được kĩ năng code, cũng đủ để làm coder.
3 năm qua, môi trường mới năng động hơn rất nhiều. Và mình đã lột xác, tự tin và năng động hơn. Mình tham gia vào một câu lạc bộ tổ chức sự kiện vào năm thứ 2, trải nghiệm và rèn luyện rất nhiều kĩ năng, tham gia vào rất nhiều sự kiện. Và bắt đầu khám phá bản thân nhiều hơn. Mình thích các hoạt động liên quan tới kinh doanh, marketing, quảng cáo hơn nhiều so với việc ngồi cả ngày với những dòng code, những thuật toán. Mình thật sự muốn làm những công việc liên quan đến kinh doanh hơn là làm coder. Nhưng mình không vội vàng, dù sao thì mình cũng đã học CNTT được 3 năm, mình không muốn phí hoài những năm tháng đó.
Mình đi xin một số công việc partime liên quan đến CNTT. Sau 1 năm, mình thật sự hiểu rằng mình muốn làm những công việc liên quan đến kinh doanh. Mình không hối hận hay tiếc nuối vì đã từng lựa chọn CNTT, đó không phải là sai lầm, đó là trải nghiệm cần phải có. Thời gian đã qua mình không phải là lãng phí, đó là cái giá phải trả để hiểu được mình muốn gì, cần phải làm gì. Và bây giờ mình đã lựa chọn một con đường mới.
Mình quyết định từ bỏ sự nghiệp CNTT và mình chắc chắn theo đuổi một công việc nào đó trong lĩnh vực kinh doanh hoặc marketing. Tuy nhiên mình chưa biết mình nên bắt đầu nó như thế nào? Mình không có bằng cấp, không có kinh nghiệm thực tế nên không dễ để xin được một công việc vừa học vừa rèn luyện. Mình nghĩ đến 2 phương án : một là mình đăng kí học văn bằng 2 ngay từ bây giờ. 1 năm nữa ít nhất mình cũng có thể tự xưng là sinh viên kinh tế muốn tìm chỗ thực tập, 2 năm thì ít nhất cũng có cái bằng để xin việc. Cách này ổn nhưng mình không thích lắm cách giáo dục của đại học Việt Nam khi mà rất nhiều sinh viên ra trường hầu như không biết mình học để làm gì, mình có thể làm gì. Mình muốn tìm một chỗ nào đó nhận mình vào làm việc không lương, việc gì cũng được(dĩ nhiên là hợp pháp và không dính dáng đến neptune) nhưng tạo điều kiện cho mình được quan sát và học hỏi. Sau một thời gian khi mình đã xác định được mình cần phải học gì, cần phải học như thế nào, cần phải đạt được những kiến thức và kĩ năng nào thì mình sẽ quay lại trường học. Mình tin mình sẽ học rất nhanh và rất chất lượng.
Mình chia sẻ như thế mong anh em nào khởi đầu một sự nghiệp với không bằng cấp hoặc đã đi làm trái ngành cho mình một vài lời khuyên. Hoặc kể cho mình nghe câu chuyện của bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1