Chắc ai cũng quen với món lẩu Thái bò Mỹ rồi nhờ 😌 sao không thử đổi sang lẩu ếch măng cay? Chua cay đậm đà, vừa ăn vừa xuýt xoa không kém gì lẩu Thái. Kèm thêm đôi ba chai bia nhậu lai rai là quá hợp lý luôn 👍🏻
✔️ Chỗ này gồm 1 set lẩu ếch nhỏ cho 2 người, 1 chân gà ngâm sả ớt, 1 đĩa sườn sụn và thêm rổ váng đậu giòn rụm. Nhìn thế thôi chứ 2 người ăn no quá, chắc phải 3 người mới vừa ý 🙄
✔️ Ếch được xào sẵn với măng chua cay thơm cực kì ạ, xào lẫn cả lá lốt, nấm nên đậm đà dã man. Thịt ếch nhúng lẩu xong ăn vẫn dai và ngọt, đùi không quá to nhưng róc thịt, gặm rất dễ nhé ^^ da ếch chiên giòn nhúng lẩu ăn bao phê trời ơi, không tanh một tí ti nào luôn ạ 😱
✔️ Chân gà ngâm sả ớt giòn sần sật, không quá cay và thơm mùi sả, món này chắc các anh giai thích lắm đây 😂. Sườn sụn gọi thêm tươi ngon, sườn non mềm nhưng vẫn giòn và dễ ăn. Không phải loại sườn già rắn như đá đâu ạ, mình rất ưng ^^.
✔️ Điểm trừ là quán bị ám mùi quá 😞 mỗi lần đi ăn mình xác định không tắm gội trước, vì ăn xong người ám toàn mùi măng ếch như vừa mới nhúng lẩu xong... Chưa kể quán không có nước chấm riêng, chỉ chấm súp bột canh với quất như kia thôi ạ.
🔴Tên quán: Eden quán.


