Gần nhà chồng em ở Phú Thọ có một trường hợp rất đáng thương các bố mẹ ạ. Bé tên là Nguyễn Hà Gia Bảo. Em bé sinh non, sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, bị tăng áp động mạch phổi. Bệnh này nếu sống có nguy cơ bị các di chứng nặng như bệnh phổi mạn tính, tàn tật phát triển thần kinh, tổn thương thính lực và tổn thương não. Nhìn bé tí tẹo như con mèo ấy. Giờ 7 tháng mới được hơn 4kg. Bố bé tên Hà sinh năm 1980, mẹ tên Thủy sinh năm 1988. Từ lúc sinh ra tới giờ bé bị bệnh tật như thế suốt ngày vào viện nên mẹ bé vẫn nghỉ ở nhà chăm bé( trước đây mẹ bé là công nhân). Bố bé hiện cũng là công nhân với mức thu nhập 3 triệu/ tháng. Gia cảnh đã sẵn khó khăn, ông bà cũng nghèo ko hỗ trợ đc nhiều. Từ khi sinh bé ra lại bệnh tật đã làm gia đình kiệt quệ. Nhà có cái gì bán được là bán hết rồi, còn mỗi cái nhà cấp 4 tuềnh toàng. Chính quyền điạ phương, hội phụ nữ cũng đến thăm và hỗ trợ được mấy triệu nhưng mà như muối bỏ biển.Khi khám ở khoa tim viện Nhi nói là có thể mổ, chi phí mổ mất khoảng 40 triệu. Gia đình đưa cháu về chạy ngược chạy xuôi vay mượn để lo tiền. Lên khám lại thì bé lại yếu quá, chưa đủ sức khỏe để mổ. Gia đình lại đưa cháu về. . Bố bé nói trước đây bé toàn uống sữa Diealac, giờ chuyển sang uống sữa Nan. Mẹ bé sinh non nên ko có sữa, bé hoàn toàn bú sữa ngoài. Gia đình mình cũng ko khá giả gì nên chỉ giúp cháu được một chút thôi. Mình đưa lên đây mong rằng gia đình bé sẽ được các bố mẹ động viên, hỗ trợ để bé sớm đủ sức khỏe để được mổ. Xin cảm ơn các bố mẹ nhiều.


Địa chỉ nhà bé là: Khu 4, Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ


Số đt của bố bé: 0986600689