chào mọi người,Noel này mình định quyên góp ít đồ chơi cũ,hay quần áo trẻ em,hay cái gì cũng được như găng tay,vớ hay khăn choàng cổ,hay dây buộc tóc .... mình định đóng quà rồi tối Noel sẽ có 1 ông già Noel đến tặng quà cho từng em.Năm ngoái mình có tổ chức rồi,nhưng tụi mình là sinh viên nên quà cũng cực kì nhỏ,hihi,vậy nên hôm nay mình lên đây để hỏi xin các mẹ,mình chỉ muốn có 1 chút phép màu trong cuộc sống của các em ấy,tạo cho các em ấy thêm niềm tin và nghị lực vào cuộc sống này,để các em cảm thấy không bị bỏ rơi và luôn được yêu thương.


cảm ơn các mẹ nhiều lăm ạ:-*:-*