Em cần một chiếc xe đạp để có thể đi học


Quân là một cậu bé người Mán quê ở Hà Giang. Nhà em có 5 anh chị em, bố mẹ đã bán Quân cho một gia đình cùng bản để lấy một con trâu. Người bố nuôi của em không bình thường đã đánh chết mẹ nuôi của Quân và suốt ngày đánh Quân…Quân trốn được về nhà bố mẹ đẻ thì bố mẹ không nhận. Bố mẹ bảo bố mẹ đã bán em đi rồi em không còn là con của bố mẹ nữa. Quân đi lang thang vô tình được một người phụ nữ thương đem về nuôi. Sau em theo chị nuôi xuống Hà Nội.


Quân 10 tuổi rồi nhưng trước đây em mới được đi học lớp 1 có vài tuần thì đã nghỉ mất thành ra vẫn chưa biết chữ. Cứ buổi trưa Quân được một bạn tình nguyện viên dạy học tại một ngôi đình nhỏ. Một hôm Quân hỏi : “ Chị ơi, nếu mưa chị có đến không?”…Bạn đó buột miệng bảo: “Có”…Không ngờ hôm sau mưa rả rích cả ngày. Vì đã hứa với cậu bé nên sợ rằng em sẽ đến…Đến cổng đình đã bớt áy náy vì hình như em không đến. Nhưng thật không ngờ Quân vì chợ lâu quá đang thiu thiu ngủ dưới mái hiên…mặc trời thì cứ mưa…


7/7 là ngày đầu tiên em được đến lớp tình thương học. Lớp học rất xa so với chỗ Quân trọ…Hiện tại bạn sinh viên dạy em học đang đưa đón em. Nhưng vì bạn đó vừa phải đi làm, đi học nữa nên việc đưa đón em không đảm bảo. Việc duy nhất có thể khắc phục được đó là …Quân cần có một chiếc xe đạp!


Nếu nhà ai có xe đạp cũ không dùng nữa…rất hi vọng có thể tặng lại cho Quân để em có thể đi học đều…một tương lại mới sẽ mở ra trước mắt em!



Em cần sách, vở…cần bàn ghế để học tập…


Hầu hết đó là những em nhỏ từ miền quê nghèo Quảng Xương lên Hà Nội. Có em chỉ lên Hà Nội vào mùa hè để kiếm tiền cho kì học tới…có em thì đi làm kiếm tiền từ nhỏ. Công việc của các em có thể là đi xin, đánh giày, bán kẹo…


Nhưng tất cả các em vẫn còn là quá nhỏ, vẫn đang ở tuổi được cắp sách tới trường được vui chơi như chúng bạn…


Với sự cố gắng của các anh chị tình nguyện viên các em đã có một lớp học nho nhỏ…một địa chỉ để có thể đến học tập hay đơn giản là đến để có thể được là trẻ con…đúng với tuổi của các em.


Hiện tại lớp học còn rất đơn sơ không có đủ sách vở, đồ dùng học tập, bàn ghế cho các em học.


Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ cũng là một niềm vui ấm áp đối với các em nhỏ.



Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua địa chỉ:


Y!M: chuonchuon_racroi@yahoo.com.vn">
chuonchuon_racroi@yahoo.com.vn


Sđt: 01686942167