Chương trình "Tết ấm áp 2013" tại Trại phong Phú Bình, Thái Nguyên
Chương trình Tết ấm áp 2013 Trại phong Phú Bình, Thái Nguyên
Mùa xuân là mùa của yêu thương, mùa của lễ hội, là niềm hạnh phúc khi được mua được diện những bộ cánh mới - đó là niềm vui của những em bé quanh ta, nhưng không phải tất cả các em đều có may mắn được hưởng những hạnh phúc như vậy. Ở bệnh viện Phong Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên còn đó những em bé có hoàn cảnh đặc biệt, vừa thiếu thốn tình yêu thương, lại vừa phải chịu nỗi đau đớn dày vò thể xác do bệnh tật mang lại. Với mong muốn được chia sẻ, được mang đến chút yêu thương, chút tình người ấm áp, xóa đi mặc cảm của bản thân các em cũng như những định kiến của xã hội trong mùa xuân này đến với các em, Trái tim nhân ái phát động quyên góp cho chương trình: “Tết ấm áp 2013 Trại phong Phú Bình, Thái Nguyên”.
TTNA rất hi vọng có thể tổ chức một chương trình Tết ấm áp cho các cụ già, các em bé bị bệnh phong giúp mang đến nơi đây một không khí Tết vui tươi, đầm ấm, chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng muốn làm điều gì đó cho nơi đây. Cuộc sống ngày càng phát triển hơn nhưng đằng sau những điều ấy con người ta luôn mong muốn được chia sẻ, được quan tâm và được làm điều gì đó cho mọi người. Chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với các bệnh nhân, để giúp họ chiến thắng bệnh tật.
Khu điều trị phong Phú Bình - Thái Nguyên là một phần của trung tâm da liễu Thái Nguyên, khu điều trị phong Phú Bình nay đã trở thành gia đình của biết bao thế hệ con người mang trong mình bệnh phong quái ác, có cả những em đến từ cá tỉnh lân cận.
Được khởi công xây dựng từ năm 1958, hoàn thành và bắt đầu đón bệnh nhân phong tới chữa trị từ những năm 1960. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian và lịch sử, khu điều trị phong vẫn ở đó, như một mảnh hồn làng giang tay đón về những đứa con bất hạnh.
Những năm đầu mới xây dựng, khu điều trị mới chỉ đơn thuần là vài tấm nhà tranh, dần nâng lên nhà cấp 4. Ngày ấy, vì tâm lý người dân xung quanh vẫn còn đôi chút e dè, ngại ngần với thứ bệnh mà dân gian gọi là “hủi” mà cuộc sống của bệnh nhân cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Còn giờ đây, với sự phổ cập về thông tin, người dân trong vùng cũng không còn nhiều trăn trở về bệnh phong nữa. Cuộc sống của bệnh nhân cũng phần nhiều thoải mái hơn đôi chút. Năm 2000, được sự đầu tư của nhà nước, khu điều trị đã khoác lên mình tấm áo mới, khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Điều kiện sống của các cụ cũng từ đó mà “dễ thở” đôi chút. Tuy nhiên với trợ cấp 450.000đ/ tháng của nhà nước, việc chi tiêu, ăn uống của các cụ cũng gặp ít nhiều khó khăn, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, trái gió trở trời hay không may gặp phải bất trắc, tiền thuốc thang cũng khiến các cụ ít nhiều lo nghĩ. Khu điều trị được chia làm 2 khu vực, khu nội trú và khu vành đai ngoại trú. Những cụ sống một mình, không có gia đình, không người thân sẽ sống cùng với nhau trong khu nội trú, và ngược lại, những gia đình cùng người thân về đây chữa trị sẽ sống ở vùng vành đai ngoại trú quanh bệnh viện. Khu nội trú gồm có 9 dãy nhà đánh số từ 1 tới 9. Mỗi phòng một mảnh vườn, một khoảng rau, một căn bếp... Những người bệnh nhân già vẫn ở đó, sống với nhau đời đời, kiếp kiếp, sẻ chia cho nhau manh áo, tiếng cười...
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
• Thời gian: Chủ nhật ngày 27 tháng 01 năm 2013 (Ngày 16 tháng 10 âm lịch).
6h30: tập trung 477 Hoàng Quốc Việt (ngõ cạnh triển lãm nông nghiệp), Me Hat Do (Ms. Phương): 094.666.7737
6h45: xuất phát đi Phú Bình, Thái Nguyên
9h-12h: giao lưu và tặng quà tại Trại Phong Phú Bình
12h30: ăn trưa
14h: về Hà Nội
• Địa điểm: Khu điều trị Phong Phú Bình - Trung tâm da liễu và chống phong Thái Nguyên.
2. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
• Đại diện khu điều trị phong Phú Bình - Thái Nguyên.
• 100 người già (51 cụ ông, 49 cụ bà) và 65 trẻ em tại khu điều trị phong Phú Bình – Thái Nguyên.
Mình bận quá nên chưa chuyển được 500.000đ (ngoài phần bột canh đã chuyển) ủng hộ thêm cho chương trình Thái Nguyên. Chương trình đã qua, mình xin phép được...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
A.
Ở Cầu Giấy thì không có ai gần...
07/02/2013...
100 suất cho các cụ
65 suất + 1 suất phát sinh ( 1 cháu bé mới sinh)
Trên đường xuất phát từ Hà...
Goplamuaxuan oi có bức ảnh mua...
Chúng tôi tạm biệt làng phong Phú Bình, vui vì đã chuyển tải được tấm lòng của các cô bác, anh...
TTNA chụp một kiểu ảnh lưu nhớ kỷ niệm tết sớm ấm áp nơi đây.
Bác đại diện làng phong và anh be_buti phát biểu khai mạc chương trình:
Chuẩn bị túi quà:
Tuần vừa rồi em về quê...