Chào các cô chú !


Con lập topic này xin trình bày về hoàn cảnh một em bé mà con biết được để mong em sớm được một cưu mang, giúp đỡ.


Em là Tài - khoảng 12 tuổi, con biết Tài vì thường thấy em ngủ trước cổng một gia đình ở hẻm 466 Lê Văn Sĩ, P14, Q5. Qua tiếp xúc với em con thấy em là một đứa trẻ thông minh và rất lễ phép, được biết em có mẹ và bố dượng ở thành phố này, nhưng gia đình không chăm sóc em. Ban ngày em thường lui tới các sạp chợ làm những việc sai vặt để kiếm bữa cơm trưa, bữa chiều và tối hầu như phụ thuộc vào lòng thương của người qua kẻ lại trong con hẻm, may mắn thì được ổ bánh mỳ, bọc bánh, nhưng thường em phải chịu đói từ trưa hôm trước tới hôm sau.


Những ngày gần đây Sài Gòn mình thường mưa đêm, thương em lắm, hôm qua trò chuyện, em nói: "bây giờ em đi kiếm chỗ khác ngủ, ở đây mưa không có chỗ trú".


Với một balo đồ trên vai, em sáng đi chiều về trong con hẻm này không biết từ bao lâu rồi và sẽ bao lâu nữa...


Con khẩn thiết xin sự giúp đỡ của cô chú cho trường hợp đáng thương này. Cho em được một chỗ ngủ ấm tình thương và những chén cơm lạt đong đầy tình người.


Cô chú cho con vài thông tin về những nơi chuyên giúp đỡ những trường hợp này, con đã liên lạc với một vài nơi nhưng những nơi đây không nhận thêm người nữa. Cô chú nào biết chính xác hiện tại nơi nào có khả năng tiếp nhận những trường hợp này thì cho con xin thông tin.


Con rất mong em có thể nhận được sự giúp đỡ của cô chú một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.


PHẠM QUỐC HIỆP


Email: phamhiepst@gmail.com


Mobi: +84939088877