Hôm nay, mưa to quá các mẹ nhỉ! Mình đi taxi về, dỗ dành cho con ngủ rồi phải lên viết bài này luôn. Chả là hôm nay, trên đừong đi taxi từ Cửa Đông về, mình có nói chuyện với anh lái xe của hãng xe Hà Nội mới, cũng tầm gần 30 tuổi. Anh í hỏi mình là để con ở nhà ah, mình bảo vâng,để con ở nhà với bà. Anh í bảo là sướng thật , có con khỏe mạnh. Lúc đấy mình cũng vô tâm, hỏi là con anh bị bệnh tật j sao ạ? Anh í bảo con anh bị bại não , phát hiện khi 4 tháng tuổi, đến nay là 2 tuổi rồi mà chưa ngóc đầu được dậy và còn vào bệnh nữa. Mình có hỏi về việc chữa trị, anh có nói , anh đi làm lái xe đc bao nhiêu dành tiền chữa bệnh hết cho con, vợ thì k đi làm j vì còn phải ở nhà trông con. Mình hỏi thế anh có định đẻ đứa nữa k, anh bảo là nói thật với e, hai vc định đẻ đứa nữa cho nó có chị có em, để về sau đứa em lớn lớn còn chăm đứa chị, bme còn đi làm! Ông trời đã thưong anh chị, cho anh chị í 1 đứa con trai kháu khỉnh.Nhưng thật éo le, ở với bố mẹ chưa đầy 8 tháng cu cậu cũng bỏ bố mẹ mà đi. Sinh ra ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói em bị vàng da. Ở tuyến huyện chắc cũng k chữa đến nơi đến chốn, và thiếu hiểu biết, em đc về nhà. Mấy tháng sau, phát bệnh, lên Nhi Tw khám, bs chẩn đoán Rubella.Tròn 8 tháng em ra đi.


Tiếc là mới hỏi đến đấy đã đến nhà. Mình kịp xin anh cái card, và bảo sẽ liên lạc đến mấy quỹ nhân ái như trên báo Dân trí giúp anh. Trước khi về anh có nói, anh chỉ mong con đẻ ra chẳg cần xinh đẹp thông minh, mà chỉ cần bình thường như bao đứa trẻ khac! Nghe thật đau lòng!


Mình nghĩ chắc cần có phóng viên đến thực tế và viết bài mới đc! Có mẹ nào biết thì chỉ mình với! Mình có số di động và số xe của anh


Taxi 30k -6953


Tuấn Linh


D Đ 0914872684


0984730797


Mình đang có con nhỏ cũng k thể đi xác minh gia cảnh đc , nghe trường hợp rất thưong , không biết bệnh này có chữa đc k các mẹ, các bố nhỉ?Mình cũng đã viết email lên báo dân trí kể về trường hợp này nhưng chưa thấy hồi âm! Đăng lên đây mong là giúp anh í đc tí gì hay tí ấy!