Em năm nay 38 tuổi, kinh doanh thời trang,chồng em 40, đã từng du học ở Úc. Em có 2 cháu gái 10 tuổi và trai 5 tuổi
Cuộc sống kinh tế gia đình cũng ổn định, cũng có của dư để dành, nhưng em thấy cuộc sống ở VN không tốt cho con em sau này. Cuộc đời của tụi em coi như bỏ, thức ăn độc hại ăn cũng đã ăn rồi, môi trường ô nhiềm cũng đã hịt vào thở ra mấy chục năm rồi, những mặt trái mặt phải của XH coi trọng đồng tiền, coi trọng hình thức cũng đã nhìn thấy, đã nếm qua,nên đối với tụi em mà nói, sống ở đâu cung đc (dĩ nhiên sống o VN thì tụi em sướng hơn). Nhưng 2 đứa nhỏ thì thấy tội quá các mẹ các bố à, tụi nó còn cả quãng đời phía trước, không nỡ để tụi nó ở mãi trong vũng lầy với bố mẹ. Vậy xin hãy cho em lời khuyên nhé:
1. Đợi con lớn lên cho đi du học rồi tìm cách định cư.Tụi em vẫn ở VN.
2. Cho con đi du học từ bây giờ, em sẽ đi theo dạng người bảo hộ cho du học sinh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình thì chồng bạn đã từng học ở úc rồi thử tìm hiểu đi đường skill worker xem có phù hợp không. Còn không thì ông ấy sẽ...
Mình đã có chút kinh nghiệm nên muốn chia sẻ với bạn về 2 phương án của bạn 1 chút.
1. Cho bé đi học sớm rồi...
Bạn có đang ở Úc không? Bạn sống ở úc được mấy năm rồi?Mình cũng đang có suy nghĩ giống như chủ topic:
1. Ox cày cái...
Vì em nhỏ hơn chị nên xin phép được gọi là chi nhen. ;)
Mình có thể đi dưới dạng người bảo hộ cho con đi học...
Kinhnghieemj của mình là vậy
tks
hazi