Mấy tuần nay mẹ cháu bị bức xúc vụ này quá nên lên đây xả stress nhân hỏi các mẹ một ít tips lúc đi thuê nhà.
Chả là từ khi sang đến giờ 2 mẹ con cháu vẫn ở nhà người bạn. Nhà rộng, và đẹp, thoải mái, bạn tốt rộng rãi lại cứ mời ở indefinitely nhưng mà mẹ con cháu thì vẫn nghĩ Độc lập Tự do thì mới Hạnh phúc lâu dài được nên yên ổn chỗ làm chỗ học một cái là đi tìm nhà ngay. Ưu tiên chỉ là gần chỗ học của cháu, chỗ làm mẹ cháu (may cùng ở Bentleigh East), và khá khá một tý.
Trời ơi sao mà khó thế. Có nhà nào khổ sở hơn nhà Na đi tìm nhà không? Mẹ cháu chỉ nghĩ là sinh viên thì thuê nhà khó thôi mà sao đi làm có job, income tử tế mà cũng khó thế được. Thấy cái nào trên realestate.com.au là mẹ cháu gọi ngay. Cái nào không gone gone khi gọi thì sau khi inspection xong chưa kịp nộp đơn agent đã gọi điện là cho thuê rồi. Rút kinh nghiệm xem xong một cái về fax đơn luôn, có lúc còn điền đơn nộp tại chỗ. Thế mà vẫn unsuccessful. Agents thì overdemanded nên gọi cũng chẳng gặp được.
Khổ cái hiện tại rental market của Oz đang tight quá. Mà cái khu này thì lại ít nhà cho thuê (mà đã chấp nhận giá trên trời rồi). Thấy đồng nghiệp mách là bây giờ thuê nhà phải như đấu giá ý, trả giá cao hơn giá quảng cáo may ra mới được. Mẹ cháu đã thử nhưng chẳng biết thế nào. Đâm ra mấy hôm nay xì trét quá.
Trước đây mẹ cháu có theo dõi các bài về thuê nhà của mẹ Jenica nhưng mà không thấy có tình trạng tương tự. Các mẹ có tips nào cho mẹ cháu không? Mẹ cháu cảm ơn trước ạ.